Quái xế tung hoành trên phố đêm, cơ quan chức năng bất lực?

ANTĐ - Hễ màn đêm buông xuống và vắng bóng Công an là một đoạn trên con đường mới mở từ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đi Đà Lạt (đoạn thuộc địa bàn huyện Diên Khánh) và con đường huyết mạch 23-10 từ Quốc lộ 1A vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) trở thành những chặng đường đua xe trái phép của nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên. 

Vấn nạn này đã kéo dài nhiều tháng, dù lực lượng chức năng  đã nỗ lực truy quét song vẫn rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, khiến  người dân bức xúc, hoang mang. 

“Hung thần” trên những cung đường

Đêm thứ 7 trung tuần tháng 9, chúng tôi đến cung đường Cầu Lùng – Khánh Lê (từ Diên Khánh đi Đà Lạt, đoạn thuộc địa bàn xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh), khu vực được xem là điểm nóng về nạn thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, chạy xe càn quấy trong nhiều tháng qua.

Mới hơn 19h, nhưng dọc đoạn đường khoảng 3km từ cây xăng Hưng Thịnh đến ngã tư giao cắt với Hương lộ 39 (thuộc địa bàn xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh), chúng tôi bắt gặp nhiều tốp người dân (chủ yếu thanh thiếu niên và trẻ nhỏ) tụ tập chờ xem những màn đua xe trên đoạn đường này.

Quái xế tung hoành trên phố đêm, cơ quan chức năng bất lực? ảnh 1
Những chiếc xe đua như những mũi tên lao vun vút trên đường 23-10 

Một người trong tốp “khán giả” tụ tập đầu đường bê tông vào thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, chỉ tay về phía ngã tư gần đó, cho biết: “Các tay đua sẽ xuất phát từ trên đó và chạy qua đây. Các ông muốn xem thì đứng đây mà xem, chứ đứng bên lề đường lỡ nó tông phải là thành bột luôn đấy”.

Khi tiếng nẹt pô, còi hơi phát ra từ hướng chỉ tay của người đàn ông kia ngày một huyên náo, chúng tôi đến khu vực ngã tư đường Cầu Lùng – Khánh Lê giao cắt với Hương lộ. Khoảng 50 chiếc xe máy đủ loại, chia thành 3 nhóm tụ tập hai bên ngã tư và lấn cả ra lòng đường Cầu Lùng – Khánh Lê và Hương lộ 39.

Ngồi trên những chiếc xe này đều là những thanh thiếu niên thuộc thế hệ 9X, trong đó có không ít thiếu nữ ngồi phía sau. Tiếng nẹt pô từ những chiếc xe này, tiếng hò hét, chửi thề của đám thanh niên “choai” cùng với cảnh một số xe chạy thành vòng tròn giữa ngã tư đường khiến không khí nơi đây trở nên náo loạn. 

Khoảng 19h30, 2 chiếc xe trong trong số đó chạy xuôi theo hướng cầu Lùng với tốc độ khá nhanh. Một “khán giả” nơi đây cho biết: “2 thằng đó đi tuần đường xem có Công an không, nếu không có thì vài phút nữa cuộc đua sẽ bắt đầu”.

Quả không sai! Chỉ ít phút sau, một chiếc xe Wave từ nhóm tụ tập bên phía nam ngã tư vọt ra đường lớn, nẹt pô giòn vang, đảo mấy vòng tròn giữa ngã tư đường. Tức thì, 1 chiếc Sirius từ nhóm đối diện cũng vọt ra “ứng chiến”. Sau tiếng hô “Pằm” của ai đó trong đám đông, 2 chiếc xe gầm rú, rồi lao vút theo hướng cầu Lùng trong nháy mắt.

Rất nhanh sau đó, 2 chiếc xe này quay về điểm xuất phát, người điều khiển trong tư thế nằm dài trên yên xe; trong tiếng vỗ tay, reo hò của đám đông cổ vũ. Cứ như thế, từng cặp, từng cặp một đại diện cho các nhóm đua tay đôi cho đến hết lượt.

2 nhóm “nài” tụ tập ở khu vực cây cầu đôi, chuẩn bị chặng đua từ đây đến cầu Ông Bộ. Bên kia đường cũng có 2 nhóm đông tương đương.

Sau nửa tháng “bám theo” các nhóm đua xe nói trên, chúng tôi nắm rõ quy luật và địa bàn hoạt động của các đối tượng này. Sau những màn đua tay đôi 2 chiều từ khu vực ngã tư nói trên đến trước cây xây Hưng Thịnh (đoạn này có điện đường chiếu sáng), các đối tượng chạy xe bạt mạng đến tụ tập theo từng nhóm hai bên đường 23-10, ở khu vực ngã ba Quốc lộ 1A – đường 23-10 vào TP Nha Trang.

Trên con đường dài 10km này, các đối tượng chia thành 3 chặng và tiếp tục bắt cặp đua 2 chiều theo kiểu “một chọi một”. Ngoài việc chạy xe với tốc độ chóng mặt, các nhóm “nài” còn tự đặt ra yêu cầu đối với các tay đua là phải nằm dọc trên yên xe, chân phải tạo hình trong lúc đua! 

Chứng kiến những màn đua trên cung đường Cầu Lùng – Khánh Lê khá vắng người qua lại đã khiến chúng tôi thót tim; cảnh những quái xế nằm trên yên xe, rượt đuổi nhau với tốc độ chóng mặt trên đường 23-10 vào lúc cao điểm người, xe đông đúc của tối thứ 7 càng khiến chúng tôi rợn tóc gáy. 

Quên mạng để…giao lưu, biểu diễn

Tìm hiểu vấn nạn nói trên, chúng tôi đã tiếp xúc với một quái xế tên Tài (17 tuổi, trú xã Diên Toàn) và được đối tượng này cho biết: “Xe của em chỉ là chiếc Wave cùi bắp thôi nhưng em độ lại bốc lắm, và khả năng tăng tốc rất nhanh. Nên nhóm em thường cử em đua loạt đầu để xốc tinh thần cho cả nhóm. Vậy mà bữa trước em chạy bị té, gãy mất phuộc nhún, giờ chưa có tiền sửa..."

Một cặp đua biểu diễn trên đường Cầu Lùng – Khánh Lê

"Chúng nó còn phong cho em là tay “nài số 1” vì mỗi khi đã đua là em vặn hết ga nên hễ gặp đối thủ mạnh từ nhóm khác là em lại được chạy xe bốc nhất trong nhóm để giao lưu. Nói thật, chúng em chỉ đua cho vui, chủ yếu là để giao lưu xem xe ai mạnh và ai biểu diễn đẹp hơn chứ không cá độ ăn thua gì cả”, Tài nói.

Theo một tay “nài” khác có biệt danh là Quẫy ở xã Vĩnh Thái (Nha Trang), nhóm đua của đối tượng này gồm 26 quái xế, ở nhiều xã, phường của thành phố. Nhóm này thường lên khiêu khích để đua với các nhóm tụ tập sẵn ở khu vực ngã tư đường Cầu Lùng – Khánh Lê và Hương lộ 39.

“Bọn em lên đua trên đó không quen địa bàn nên khi bị công an truy đuổi sẽ khó trốn thoát. Vì thế đua trên đó xong, bọn em nẹt pô khiêu khích để các nhóm ở Diên Khánh chạy xuống đua trên đường 23-10, địa bàn quen thuộc của bọn em để cho công bằng. Bọn em quen rồi, chỉ nghe tiếng pô là biết đối phương muốn gì, xe của nó mạnh đến đâu. Nhưng ăn thua là “nài” có dám vặn hết ga hay không và kỹ năng nằm trên xe tạo hình biểu diễn trong lúc đua có đẹp hay không thôi”, Quẫy cho biết. 

Kết thúc chặng đua đầu tiên, các nhóm “nài” chạy xe làm loạn trên đường đến chặng đua tiếp theo

Theo điều tra của phóng viên, các quái xế tham gia đua xe nói trên, ngoài nhóm đối tượng đến từ Nha Trang, phần lớn các nhóm đối tượng khác là người các địa phương của huyện Diên Khánh, như: Diên Hòa,  Diên Sơn, Diên Điền, Diên Phước, Diên Thọ, Diên An và thị trấn Diên Khánh. Dù không có dấu hiệu đua xe cá độ, nhưng vấn nạn này ngày càng diễn biến phức tạp, khi mà số nhóm và số đối tượng tham gia ngày một nhiều hơn, có hôm lên đến cả trăm chiếc. 

Nỗ lực ngăn chặn nhưng vẫn chưa hiệu quả!

Với những người đi đường bất chợt chứng kiến cảnh những chiếc xe “hung thần” lao vút qua như một mũi tên, chắc hẳn sẽ không khỏi giật mình, rợn gáy. Nhưng đối với người dân nhà gần nơi các đối tượng đua xe tụ tập hay dọc những chặng đua của chúng, thì nỗi ám ảnh đối với họ gần như thường xuyên trong nhiều tháng qua.

“Nạn đua xe ở đây đã xuất hiện gần nửa năm nay rồi. Thời gian gần đây có hôm đông tới cả trăm xe. Bữa trước tôi ra ngõ đứng coi, nhưng bọn chúng nghi tôi báo Công an nên mấy đêm liền sau đó, chúng nó liên tục ném đá vào cửa và mái nhà tôi. Công an cũng thường xuyên tuần tra khu vực này, nhưng hễ họ về là chúng nó tiếp tục đua”, một người dân ở thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, bức xúc.

Nhiều “khán giả” xem đua xe trên  đường Cầu Lùng – Khánh Lê

Tương tự, nhiều hộ dân dọc đường 23-10 cũng rất bức xúc và lo lắng trước vấn nạn đua xe diễn ra ngày càng phức tạp, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua. Thậm chí không ít gia đình đã bị các đối tượng này đe dọa, ném đá vào nhà chỉ vì ra khuyên bọn chúng không nên đua, chạy xe càn quấy trên đường phố đông người.

Ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND xã Diên An nói: “Thời gian qua người dân địa phương rất bức xúc, nhiều lần phản ánh về tình trạng đua xe trên đường 23-10. Bản thân cũng đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh đó, tôi thấy hiểm họa vô cùng. Địa phương đã báo cáo tình hình này lên cấp trên và CAH cũng tăng cường lực lượng, phối hợp với Công an, dân quân xã tuần tra, xử ly tình trạng này, nhưng chỉ cũng chỉ tạm lắng một thời gian đầu. Hiện tại vấn nạn này diễn ra thường xuyên vào ban đêm, nhất là tối thứ 7, chủ nhật với số đối tượng đông hơn trước rất nhiều”.

Ông Phạm Đình Hòa – Chủ tịch UBND xã Diên Hòa cũng cho biết: “Từ khi đoạn đường từ cây xăng Hưng Thịnh đến ngã tư giao cắt với Hương lộ 39 có điện chiếu sáng, đã diễn ra tình trạng thanh thiếu niên ở địa phương và nhiều xã lân cận tụ tập đua xe và ngày càng phức tạp, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Người dân thì bức xúc, xã và các lực lượng chức năng cũng đã rất nỗ lực, nhưng việc xử lý vẫn không mấy hiệu quả”.

Xe “độ” của dân đua xe bị CAH Diên Khánh bắt  giữ

Theo Trung tá Mang Kéo – Đội trưởng Đội CSGT CAH Diên Khánh, khi tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, chạy xe càn quấy diễn biến phức tạp trên địa bàn, Đội đã báo cáo và tham mưu Ban lãnh đạo CAH xây dựng kế hoạch, với quyết tâm tăng cường tuần tra, bắt và xử nghiêm các đối tượng vi phạm, tiến đến triệt xóa vấn nạn này. 

Tuy nhiên, do các đối tượng vi phạm ở nhiều địa phương khác nhau; trước khi đua, bọn chúng cử đồng bọn đứng canh công an ở các ngả đường; khi bị phát hiện đều chạy xe bạt mạng để tẩu thoát… nên công tác xử ly của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn. Vì thế cho đến nay, CAH Diên Khánh chỉ mới bắt được 11 đối tượng đua xe trái phép (đều là thanh thiếu niên thuộc thế hệ 9X), trong đó đã xử phạt hành chính 6 đối tượng (mỗi trường hợp từ 5-8 triệu đồng), 5 đối tượng khác đã “bỏ xe chạy lấy người”.  

“Ngoài lực lượng CSGT, hiện tại CAH đã tăng cường các lực lượng, phối hợp với Công an thị trấn và nhiều xã trên địa bàn tăng cường tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm bắt quả tang hoặc xác định rõ đối tượng để “bắt nguội”. Chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền thị trấn và các xã tiến hành rà soát, mời các đối tượng chạy xe càn quấy, cổ vũ đua xe lên để răn đe, giáo dục”, ông Kéo cho biết thêm.

Dù vậy, theo người dân cũng như chính quyền các xã kể trên, tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn không chỉ không chỉ không giảm mà ngày càng diễn biến phức tạp, với số nhóm và số đối tượng tham gia ngày một đông.  

Đêm chủ nhật vừa qua, chúng tôi phải tấp xe lên vỉa hè, đợi khi các nhóm đua xe giải tán rồi mới dám đi tiếp trên đường 23-10. Dẫu vậy, hình ảnh những chiếc xe rồ ga inh ỏi, lao vút như những mũi tên, mang theo hiểm họa khôn lường cho người điều khiển và những người xung quanh, vẫn ám ảnh chúng tôi trên đường về.