Phóng sự ảnh: Tình người vượt lũ dữ
(ANTĐ) - Chúng tôi rời Công Bằng trời vẫn rơi nặng hạt, 4 em nhỏ vẫn bơ vơ cạnh đống đổ nát, không ai nói với ai một lời, lầm lũi ra về trong mưa, tâm trạng nặng trĩu khi 9 thi thể bị vùi dưới núi vẫn chưa có mảy may hy vọng kiếm tìm. Nhưng dù sao trong cơn lũ dữ mới biết tình người Việt Nam lớn biết bao. Chùm ảnh mới nhất của các PV Việt Anh, Minh Quân, Ngân Tuyền gửi về cho tòa soạn.
Lực lượng quân đội, công an chung tay tìm kiếm những thi thể mất tích |
Đại diện báo An ninh Thủ đô và đại tá Nông Văn Dũng trao quà của báo cho người dân gặp nạn ở bản Khên Lền |
Đến chiều 8-7 thông tin liên lạc từ bản Khên Lền ra bên ngoài phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy thông tin 15W của BCH quân sự tỉnh Bắc Kạn |
Tấm lòng của CBCS báo An ninh Thủ đô đến kịp thời làm ấm lòng những người dân gặp nạn ở bản Khên Lền |
Và những chiến sỹ công an giúp dân lợp lại mái nhà... |
... đem đến mái ấm cho những đứa trẻ trong vùng lũ dữ |
Những tấm lòng đến với những tấm lòng sẽ khiến người dân bớt gánh nặng trong cơn hoạn nạn |
Những gói mỳ tôm đầu tiên của báo An ninh Thủ đô lên đến bản Khên Lền đúng lúc sẽ phần nào giúp người dân chống lại được với hoạn nạn |
Để rồi họ tiếp tục cuộc sống, sản xuất trong những ngày mới |
Nhóm PV thời sự