Phố ông Đồ vắng ngơ vắng ngắt ngày cuối năm

ANTĐ - Đây là năm thứ hai Hội chữ Xuân được tổ chức tại hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ Xuân Bính Thân có chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”  với mong muốn tri ân cội nguồn và phát huy những giá trị truyền thống trong lớp trẻ.

Việc tổ chức Hội chữ Xuân này nhằm tránh tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự như các năm trước, khi các ông đồ hoạt động tự phát trên vỉa hè phố Văn Miếu. Tuy nhiên, cũng giống như năm đầu khi phố ông đồ được đưa vào khuôn khổ, Hội chữ Xuân năm nay lại rơi vào tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh”.

Chùm ảnh:

Hội chữ Xuân Bính Thân sẽ diễn ra đến hết ngày 15/2(tức ngày 8 tháng Giêng)

Những ông đồ tham gia lần này đều phải qua quá trình thẩm định của ban tổ chức

Góc ký họa chân dung còn đông hơn các gian hàng viết thư pháp

Vắng khách, nhiều ông đồ gật gà ngủ

Các gian hàng được bố trí xung quanh hồ Văn

Lác đác mới có khách vào chơi
Nhiều gian hàng còn quây kín bạt
Các ông đồ tranh thủ nghiên cứu các câu đối mới khi vắng khách

Như năm ngoái, Hội chữ Xuân năm nay lại vắng hiu hắt những ngày cuối năm

Hiếm hoi mới có khách đến xin chữ

Rảnh rỗi, các ông đồ ngồi nói chuyện phiếm

Khách vào thăm cũng cảm thấy chán ngắt khi nhìn những gian hàng trống hoác

Ông đồ trẻ ngồi lướt mạng

Hội chữ xuân năm nay thu hút gần 100 nhà thư pháp