Để chinh phục sa mạc tuyệt đẹp và mặt nước bao la xanh biếc, tốt nhất là bạn nên dùng đến những chiếc mô-tô, ô tô chạy trên cát và thuyền. Vì nước rất sâu, nguy hiểm, nên tốt nhất là không nên tắm ở bàu này.
Có rất nhiều xe mô-tô, ô tô nhiều màu sắc khác nhau chờ sẵn, để phục vụ nhu cầu khám phá các triền cát. Nếu đủ tự tin và biết lái xe, bạn có thể tự rồ ga, phóng nhanh trên những triền cát, tự cảm nhận hơi nóng của cát, của mặt trời phả vào mặt. Bằng không, bạn nên thuê xe có người lái, an toàn hơn, nhưng cảm giác mạnh cũng lớn hơn. Quen xe, quen địa hình, lại “rèn luyện” thường xuyên nên, các lái xe ở đây có thể khiến tim bạn như muốn văng ra ngoài, khi xe chao nghiêng, ôm theo triền cát, hay khi xe lao như bay lên đỉnh động cát cao vút. Khi ấy, trước mắt chỉ thấy nền trời xanh ngắt, để rồi lên tới đỉnh động cát, cả không gian vỡ oà trước mắt, trời xanh, nước xanh, cát trắng uốn lượn vô cùng huyền diệu.
Một trong những trò mạo hiểm, khiến du khách, nhất là người nước ngoài thích nhất chính là màn phi xe mô tô, ô tô từ trên đỉnh động cát xuống. Những tiếng hét, tiếng cười vang động theo những triền cát trài dài, trắng mịn.
Nói tới nắng và cát, ai cũng nghĩ ngay là sẽ rất nóng. Nhưng không, cát trắng ở đây rất lạ, không hề nóng bỏng. Người ta lý giải rằng, do gió, và do cát dịch chuyển liên tục nên cát ở đây không hề nóng bỏng, dù nắng không hề nhẹ.
Clip du khách thích thú với màn lao xe từ đỉnh động cát xuống.