Oprah Winfrey "không đủ tiền" để... mua túi xách

ANTĐ - Một cửa hiệu cao cấp tại Thụy Sĩ đã xin lỗi “nữ hoàng truyền thông” Oprah Winfrey, vì nhân viên của cửa hàng từ chối cho bà xem một chiếc túi xách trị giá 38.000 USD, trong khi Oprah cho rằng đó là phân biệt chủng tộc.

Trong dịp đến Thụy Sĩ hồi tháng trước, để tham dự đám cưới của huyền thoại âm nhạc Mỹ Tina Turner với người tình lâu năm gốc Đức Erwin Bach, Oprah Winfrey đã đi mua sắm và vào một cửa hiệu bán túi xách thời trang. Có vẻ như người bán hàng đã không nhận ra người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ này, nên đã từ chối cho bà xem chiếc túi và nói rằng “bà không đủ tiền để mua nó”.

“Nữ hoàng truyền thông” Mỹ - Oprah Winfrey

Oprah Winfrey đã nói với kênh chương trình giải trí Entertainment Tonight rằng, khi đó bà đang ở thành phố Zurich và vào một cửa hiệu mà bà không tiện nêu tên. Bà nói đùa rằng có vẻ như chương trình của Oprah Winfrey không được trình chiếu tại Zurich thì phải.

Bà cho rằng vụ việc này cho bà thấy phân biệt chủng tộc vẫn còn là một vấn đề - ngay cả khi bạn là một người nổi tiếng thế giới. Bà thuật lại rằng, khi bà đề nghị được xem một chiếc túi xách, nhân viên bán hàng đã từ chối và nói rằng nó quá đắt. Rồi sau đó bà được gợi ý cho xem một chiếc túi nhỏ hơn.

Chiếc túi "Jennifer" - thiết kế của Tom Ford - mà Oprah đề nghị được xem

Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng sang trọng có tên Trois Pommes. Chủ sở hữu của cửa hàng, bà Trudie Götz, trớ trêu thay cũng là một khách mời, tại đám cưới của Tina Turner. Chiếc túi xách mà Oprah muốn xem làm bằng da cá sấu, do nhà thiết kế người Mỹ Tom Ford thiết kế cho Jennifer Aniston. Chiếc túi được bán với giá 38.000 USD và được khóa trong tủ để đề phòng trộm cắp.

Trả lời tờ Blick của Thụy Sĩ, chủ cửa hàng cho rằng vụ việc xảy ra là hiểu nhầm và do người bán hàng đã không nhận ra Oprah, tuy nhiên người này cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng đó là hành động phân biệt chủng tộc.

Bà Trudie Götz, chủ cửa hàng túi xách thời trang nơi xảy ra vụ việc.