Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định nổi tiếng với cánh đồng muối và khu nhà thờ đổ - dấu tích của làng mạc một thời sầm uất của ngư dân đi biển. Người dân xã Hải Lý cho biết, kể từ mấy năm nay có bờ đê kè kiên cố mới ổn định được cuộc sống. Trước đây, mỗi năm biển xô sóng “đuổi” người dân xã Hải Lý chạy nước liên miên, cứ tiến dần vào sâu đất làng khác.
Ban đầu ngôi làng còn nằm ở ngoài đê, từ làng muốn ra biển phải đi xa hàng cây số, bây giờ nước biển mấp mé chân đê mới kè. Chỉ trong vòng vài năm con đê cũ và ngôi làng bỗng dưng biến thành biển nước mênh mông.
Điểm dễ nhận ra nhất là khu tháp chuông nhà thờ và nền, đài bằng gạch đá kiên cố, cách đây 3 năm vẫn còn nguyên nhưng giờ thì đã bị sóng biển nhấn chìm hết cả.
Những bất thường của thiên nhiên, xưa nay vẫn được xác định khởi xuất từ chính con người tác động trực tiếp, gián tiếp gây ra, nhưng cho đến giờ chính ý thức của con người chưa thể hạn chế được sự tác động làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường, để giảm thiểu những hậu quả của từng cơn thịnh nộ của trời đất.
Hình ảnh biển xâm thực tại Hải Lý nhân ngày môi trường thế giới.
...và khu nhà thờ hiện nay nước biển bám sâu vào chân móng, những rặng dứa dại, đê quai đã bị sóng nhấn chìm sau 3 năm.