Nữ cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ "xuyên" đại dịch Covid-19 và may mắn chưa một lần nhiễm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hẹn gặp Thu An để trò chuyện, nữ cảnh sát sinh năm 1996 ngại ngùng chia sẻ, tính cô đơn giản và ít nói, cũng không biết nói gì về bản thân. Quả thực nếu nhìn gương mặt hiền lành, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai và nụ cười hồn hậu của Thu An lúc cô ăn vận quần áo bình thường chứ không phải mặc sắc phục, chắc nhiều người không nghĩ đó lại là một nữ chiến sĩ công an.

Thượng úy Đỗ Thu An sinh năm 1996 hiện đang công tác tại Công an phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại hội thi “Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an TP Hà Nội 2023”, Thu An là một trong 10 gương mặt đại diện cho đội ngũ nữ Cảnh sát khu vực, cán bộ làm công tác Cảnh sát khu vực tại công an các phường, xã.

Chia sẻ về mối duyên đưa mình đến với công việc của một chiến sĩ cảnh sát khu vực, Thu An kể, cô sinh ra trong một gia đình có bố đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân. Từ nhỏ cô đã chứng kiến sự nhiệt huyết, tận tâm và đam mê mà người cha đáng kính dành cho nghề, cả những hy sinh rất thầm lặng của ông khi đắm mình trong công việc.

Chính Thu An cũng không ngờ sự ngưỡng mộ mà mình dành cho cha lại hun đúc trong mình ước mơ một ngày nào đó cũng sẽ được tiếp nối con đường của ông.

Tốt nghiệp PTTH, Thu An bí mật làm hồ sơ và ghi danh đăng ký vào trường Trung cấp Cảnh sát. Mãi cho tới sát ngày thi, bố cô mới biết điều này. Lúc bấy giờ, điều duy nhất ông nói với Thu An là: “Nghề này vất vả lắm nhưng con đã chọn vậy rồi thì thôi, hãy cố gắng nhé. Mình còn trẻ, cũng nên thử sức và cố gắng!”. Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được trong ánh mắt của bậc thân sinh ra mình vừa có sự lo lắng, lại vừa lấp lánh niềm vui và sự tự hào vì cô con gái duy nhất, lại là con út trong gia đình quyết tâm nối nghiệp cha.

Và rồi sự quyết tâm và nỗ lực đã giúp Thu An có thể hiện thực hóa ước mơ của mình, trở thành tân sinh viên của trường Trung cấp Cảnh sát niên khóa 2014 – 2016. Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát, Thu An về công tác tại Công an phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và tính tới thời điểm này đã gắn bó với đơn vị cũng như công việc của một nữ Cảnh sát khu vực được 7 năm.

Nhớ lại những ngày đầu vừa ra trường và nhận nhiệm vụ, Thu An chia sẻ, suốt gần 1 năm công tác đầu tiên, cô gần như không có thời gian dành cho bản thân mà ngày nào cũng xuống địa bàn từ sáng đến tối để nắm tình hình, rà soát lại nhân khẩu, hộ khẩu, gặp gỡ trao đổi thông tin với cán bộ tổ dân phố và người dân sinh sống tại nơi mình được phân công theo dõi, ghi chú những vấn đề nổi cộm cần đặc biệt lưu tâm.

Địa bàn Thu An được phân công phục trách là tổ 37 – nơi sinh sống của hàng nghìn người dân tại một khu chung cư cao cấp, trong đó có hơn 140 người nước ngoài cư trú và hoạt động, chiếm hơn 70% là người Hàn Quốc, giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. Thời điểm đó, khu chung cư này mới đi vào hoạt động được khoảng 3 năm, vẫn còn nhiều điểm mới và việc theo dõi, quản lý cư dân sinh sống trong tổ hợp các khu chung cư vẫn là công việc khá mới mẻ với một nữ chiến sĩ Cảnh sát khu vực trẻ vừa tốt nghiệp như Thu An.

Như Thu An tâm sự, cùng với những kiến thức được học ở trường, cô kết hợp vừa lý thuyết vừa thực hành, học hỏi từ thực tiễn, song vẫn không tránh được sự bỡ ngỡ ban đầu. Song được sự hỗ trợ, bảo ban giúp đỡ từ lãnh đạo Ban chỉ huy Công an Quận Thanh Xuân, Ban chỉ huy Công an phường Thượng Đình và các chiến sĩ, đồng đội đi trước, cô dần làm quen và tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ được phân công giao phó.

Những lần đi xuống địa bàn để làm việc, Thu An tìm cách tiếp cận với cả những người từng có quá khứ lầm lỗi để họ vượt qua mặc cảm, tự ti, tái hòa nhập trở lại với cuộc sống và có suy nghĩ, lối sống tích cực. Ban đầu việc tiếp cận những người này không dễ bởi họ thường sống khép kín, ngại giao tiếp với người khác, lại có tâm lý e ngại khi có cảnh sát khu vực đến nhà thăm hỏi và trao đổi thông tin. Tuy nhiên bằng sự chân thành, cởi mở và cách gợi chuyện, trò chuyện nhẹ nhàng, dần dần Thu An đã có thể khiến những người này mở lòng hơn, chia sẻ tâm tư suy nghĩ và những dự định trong cuộc sống của mình. Từ đó, cô có thể chia sẻ và phần nào giúp họ có những định hướng đúng đắn, phù hợp hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Cũng theo Thu An, ngoài nhiệm vụ chuyên môn của một Cảnh sát khu vực, cô còn tham gia hỗ trợ đội an ninh Công an quận khi có các vụ việc, chuyên án cần thực hiện liên quan đến người nước ngoài sinh sống và cư trú trên địa bàn mà mình được phân công theo dõi. Nữ Thượng úy trẻ chia sẻ, cô có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh nên được lãnh đạo và đồng đội tin tưởng giao phó công tác phiên dịch các cuộc trao đổi sơ bộ ban đầu giữa lực lượng chức năng và đối tượng cần đấu tranh khai thác hay những người liên quan trong quá trình chờ các đội nghiệp vụ có mặt làm nhiệm vụ.

Thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, Thu An cũng như các chiến sĩ Cảnh sát khu vực khác vẫn phải hàng ngày thực hiện công việc, trong đó có cao điểm là việc thu thập dữ liệu dân cư để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cư dân quốc gia. Công tác này đặc biệt quan trọng, không được phép để xảy ra sai sót nào dù chỉ là thông tin nhỏ, vì vậy Thu An vẫn hàng ngày phải thực địa, thu thập thông tin để đảm bải đối chiếu dữ liệu một cách chuẩn xác nhất.

“Bản thân mình luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch, nhưng tâm lý người dân ở thời điểm đó thì ai cũng e ngại tiếp xúc với người khác vì sợ dịch bệnh. Dù vậy vì công việc không thể nào khác được, tôi cũng như các chiến sĩ Cảnh sát, chiến sĩ Công an, các đồng đội của mình vẫn phải liên lạc, gặp gỡ và tìm cách tiếp xúc với người dân để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều hôm phải đi lại tới vài lần, người dân mới chịu mở cửa ra để trao đổi thông tin.” – nữ Thượng úy tâm sự, đồng thời tươi cười tiết lộ, trải qua hơn hai năm dịch bệnh, đi làm liên tục không nghỉ ngày nào, vẫn phải làm công việc có đặc thù là đi lại nắm tình hình địa bàn, tiếp xúc với mọi người, hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh…thì cho tới hiện giờ, điều may mắn là cô vẫn chưa bị nhiễm Covid-19 lần nào.

Thời điểm dịch bệnh dần được kiểm soát và cuộc sống dần trở lại ổn định, Thu An và các đồng đội của mình lại tiếp tục tham gia chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm cao điểm, cấp căn cước công dân và thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia. Nữ Thượng úy trẻ kể, cùng lúc này cô cũng theo học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học Cảnh sát nên nhiều hôm đi học về là cô tranh thủ buổi tối tham gia hỗ trợ đồng nghiệp thâu đêm suốt sáng. Làm xong, cô chỉ kịp rửa mặt cho tỉnh táo rồi cắp sách vở đến trường để học.

Mải miết với công việc và chuyện học tập, đến giờ Thu An vẫn đi về lẻ bóng. Dù vậy, nữ Thượng úy tâm sự, cô lấy niềm vui là việc hoàn thành các công việc được cấp trên phân công giao phó và nhận được sự tin cậy, quý mến từ người dân trên địa bàn mình phụ trách theo dõi.