Nữ Cảnh sát khu vực có “biệt tài” thu phục người lầm lỗi bằng nhân tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Những người có quá khứ lầm lỗi thường mang tâm lý mặc cảm, xa lánh, nên rất dễ tái phạm nếu như không được giáo dục giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng. Nắm bắt được điều này, những năm qua, Đại uý Nguyễn Thùy Linh, nữ Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Lê Lợi, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã luôn kiên trì gần gũi để cảm hóa, giúp họ trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội...

Yêu thương để cảm hoá lỗi lầm

Về Sơn Tây vào một ngày nắng cuối thu, vừa bước chân vào trụ sở CAP Lê Lợi, chúng tôi gặp ngay nữ Cảnh sát khu vực xinh đẹp – Đại uý Nguyễn Thùy Linh. Tay xách chiếc cặp công tác cùng đồ đạc lỉnh kỉnh treo lên chiếc xe máy, chị đang chuẩn bị xuống địa bàn rồi tạt qua Trung tâm Cai nghiện số 7 để thăm gặp một đối tượng nghiện mới làm hồ sơ đưa vào đây.

Người mà nữ Cảnh sát khu vực Nguyễn Thuỳ Linh gặp hôm nay là anh P.B.D, 46 tuổi, trú tại địa bàn phường Lê Lợi. D là một đối tượng nghiện lâu năm, từng đi cai nghiện 2 lần và có nhiều tiền án tiền sự.

Tuy nhiên, D lại là đối tượng mà Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh dành sự “ưu ái quan tâm” đặc biệt. Anh D có hoàn cảnh vô cùng éo le. Dù đã 46 tuổi nhưng D vẫn chưa có vợ con. Sinh ra trong một gia đình là hộ cận nghèo, gia đình D có 2 chị em, bố mẹ D ly hôn từ khi D còn bé, rồi vài năm sau thì cả hai qua đời, để lại hai chị em D bơ vơ, tự nuôi nhau.

Không được dạy dỗ tử tế, đến năm 2000, D bị bạn bè lôi kéo lao vào vòng xoáy của ma tuý. Cũng từ đó, chị gái của D cũng không lập gia đình, ở vậy cố gắng nuôi em.

Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh tiếp dân tại trụ sở CAP Lê Lợi

Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh tiếp dân tại trụ sở CAP Lê Lợi

Những lần tái nghiện là từng ấy lần D muốn buông xuôi cuộc đời mình. "Vừa ra tù, không công ăn việc làm, cơn nghiện lên, tôi chỉ muốn chết đi, cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để mà mất nữa. Cứ đúng vào những lúc như thế, chị Linh - Cảnh sát khu vực lại đến nhà động viên, giúp tôi như tiếp thêm động lực, anh D chia sẻ.

Nữ Cảnh sát khu vực CAP Lê Lợi luôn được nhân dân tin yêu

Nữ Cảnh sát khu vực CAP Lê Lợi luôn được nhân dân tin yêu

Có thể nói, D là trường hợp khó nhất trong số những đối tượng lầm lỡ mà nữ Cảnh sát khu vực Nguyễn Thuỳ Linh cảm hoá.

Ngoài việc sâu sát địa bàn, nắm rõ thông tin các đối tượng trong diện quản lý, quá trình tiếp xúc, Đại uý Linh vừa phải nắm bắt tâm tư từng đối tượng, từng hoàn cảnh để đưa ra những lời động viên “thu phục” lòng người, đánh trúng vào lòng trắc ẩn của mỗi đối tượng.

Giáo dục người lầm lỗi tại địa phương là công tác rất khó khăn và gian nan, đòi hỏi người cán bộ không chỉ vững về nghiệp vụ, trách nhiệm với công việc mà còn phải có tâm khi giáo dục cảm hóa đối tượng. Vì thế có những trường hợp, ngay cả khi đã đưa đi cai nghiện bắt buộc, Đại uý Linh vẫn hàng tuần thăm gặp họ trong trung tâm cai nghiện giáo dục, động viên, giúp họ cai nghiện thành công để làm lại cuộc đời.

Một buổi xuống địa bàn tuyên truyền Luật Giao thông của Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh

Một buổi xuống địa bàn tuyên truyền Luật Giao thông của Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh

Với vẻ ngoài xinh đẹp, Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh mang một nét dịu dàng, nụ cười tươi sáng. Những tưởng nữ Cảnh sát khu vực này có vẻ “dễ bị bắt nạt”, nhưng ngược lại, cô rất mạnh mẽ, cứng rắn khi làm việc với các đối tượng trong diện quản lý.

Khi được phóng viên hỏi “bí quyết” để cảm hoá các đối tượng của cô, Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh cười hiền và nói: “Các đối tượng nghiện ma túy thường có nhiều mánh khóe, vì vậy để tiếp cận sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải là người có tâm và thực sự muốn cảm hóa được họ thì mới có thể làm được việc này. Vì vậy, khi tiếp cận các đối tượng, bản thân tôi và đồng đội cũng có áp lực rất lớn. Tuy nhiên, cùng với sự phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, chúng tôi đã cảm hóa được nhiều đối tượng nghiện và lầm lỗi tại cộng đồng. Yêu thương để cảm hoá lỗi lầm. Chỉ mong họ bước qua lầm lỡ, để sớm trở về với xã hội. Thêm một công dân tốt, địa bàn thêm bình yên”.

Nữ Cảnh sát khu vực được dân tin yêu

Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân năm 2013. Ra trường, chị về nhận công tác tại CAP Lê Lợi với nhiệm vụ là Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn tổ dân phố Lạc Sơn với 536 hộ/2.066 nhân khẩu.

Nữ Cảnh sát khu vực xinh đẹp, dịu dàng nhưng không kém phần "đanh thép" trước các đối tượng

Nữ Cảnh sát khu vực xinh đẹp, dịu dàng nhưng không kém phần "đanh thép"

trước các đối tượng

Tròn 10 năm công tác, với tinh thần trách nhiệm cao và một quan điểm xuyên suốt, đó là muốn quản lý tốt địa bàn phải biết gần dân, dựa vào dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân, Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh đã giành trọn được tình cảm của nhân dân trên địa bàn phụ trách, từ đó giúp chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là nữ chiến sỹ Công an đã vất vả, lại đảm nhiệm công tác của Cảnh sát khu vực thì càng vất vả hơn. Trăm thứ việc không tên ở cấp cơ sở, bất kể giờ giấc, sáng sớm hay đêm khuya khi địa bàn có vụ việc liên quan đến ANTT.

Thực tế, hầu hết ở Công an các phường gần như đều “khó” gặp đầy đủ các CSKV vì lúc nào họ cũng xuống địa bàn. Chỉ gói gọn ở ba từ “xuống địa bàn” nhưng biết bao công việc vất vả mà CSKV phải thực hiện. Vất vả là thế, nhưng khi khoác trên mình bộ sắc phục Công an nhân dân, bất kể nhiệm vụ, công tác nào, Đại úy Nguyễn Thùy Linh cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tụy phục vụ nhân dân.

Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh trong buổi tuyên truyền PCCC cho người dân địa bàn
Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh trong buổi tuyên truyền PCCC cho người dân địa bàn

Gần dân, trọng dân, được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, vì thế Đại úy Nguyễn Thùy Linh luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Từ đây, chị càng có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, kịp thời đề xuất với Ban chỉ huy Công an phường giải quyết các vụ việc nảy sinh. Cũng nhờ đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả khi có sự phối kết hợp giữa các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đặc biệt từ tổ an ninh và tổ hòa giải.

Đúng với nghĩa “làm dâu trăm họ”, bất kể việc gì, dù vào thời điểm nào, khi dân cần, nữ Cảnh sát khu vực - Đại úy Linh luôn có mặt. Điều vui nhất với chị đó là nhận được sự tin yêu, sự ủng hộ của mỗi người dân trên địa bàn phường.

Niềm tin yêu của nhân dân trên địa bàn là động lực giúp Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Niềm tin yêu của nhân dân trên địa bàn là động lực giúp Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

"Mong muốn nhất đối với một Cảnh sát khu vực như chúng tôi là ANTT trên địa bàn được đảm bảo. Bên cạnh đó, những người có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương và các ban, ngành quan tâm kịp thời; người dân phối hợp tốt với lực lượng CAND nắm tình hình ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa trên địa bàn" - Đại uý Đại uý Nguyễn Thuỳ Linh chia sẻ.