Nỗi đau nghẹn lòng sau vụ chủ nhà bị hai "cẩu tặc" bắn chết

ANTĐ - Anh Thanh đuổi theo hỏi: “Sao mầy trộm chó của tao?” Không nói không rằng đối tượng ngồi sau dùng chĩa có nối sẵn xung điện bắn thẳng vào ngực anh Thanh khiến nạn nhân gục ngã và tử vong ngay sau đó.
Cái chết oan uổng của người đàn ông hiền lành
Đã hơn một năm trôi qua nhưng dư luận của người dân ở ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của anh Dương Văn Thanh, 47 tuổi, một người đàn ông hiền lành tốt bụng được người dân nơi đây quý mến, bỗng chốc bị quân bất lương tước đi mạng sống một cách oan uổng.
Nén dòng nước mắt, chị Trần Thị Cẩm Hồng 32 tuổi (vợ anh Thanh) kể lại cái ngày định mệnh xảy ra với chồng mình: “Khoảng 5h sáng ngày 18-9-2011, bỗng nghe tiếng chó sủa inh ỏi từ đầu làng đến cuối xóm, nên anh Thanh vội vã chạy ra xem thì bắt gặp một thanh niên đang ôm chó nhà mình, nhảy lên xe máy của một thanh niên khác chờ sẵn, chuẩn bị tẩu thoát. Anh Thanh đuổi theo và quát hỏi: "Tại sao tụi mày ăn trộm chó nhà tao?" Không nói không rằng tên ngồi sau bất ngờ chĩa thẳng cây chĩa dùng để trộm chó có gắn xung điện bắn thẳng và ngực anh Thanh khiến anh ngã gục trước nhà. "Lúc đó tôi nghe anh Thanh la lớn là chết anh rồi vợ ơi, tụi đó bắn anh...”- chị Hồng trào nước mắt nói về giây phút cuối của chồng mình.
Nỗi đau nghẹn lòng sau vụ chủ nhà bị hai "cẩu tặc" bắn chết ảnh 1
Con trai anh Thanh bên di ảnh của cha

Ngay sau đó anh Thanh co giật, sùi bọt mép. Mọi ngưởi nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Ngay sau khi anh Thanh qua đời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và chính quyền xã Thuận Hòa có mặt hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Cái chết của anh Thanh sau đó được xác định là do bị một vât nhọn đâm xuyên ngực gây thủng phổi, tụ máu bên trong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ mũi lao cán gỗ, đầu có thép nhọn, nối với dây điện...

Khi biết tin anh Thanh qua đời, biết không thể trốn thoát nên các đối tượng đã ra đầu thú vào ngày 19-9-2011.

Tại cơ quan công an, chúng khai tên là Dương Duy Linh (SN 1985, ngụ tại số 92, đường Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Lê Hữu Thiện (SN 1984, ngụ tại số 13, đường Điện Biên Phủ, khóm 5, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Theo Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, hai đối tượng khai, khi bắt trộm chó bị chủ nhà phát hiện nên hoảng hốt dùng súng bắn trả để thoát thân vì nghĩ súng xung điện chỉ gây thương tích, khó có thể gây chết người.
Nỗi đau người ở lại
Cái chết của anh Thanh đã gây ra không ít sự phẫn nộ và đau xót cho người dân ở xã Thuận Hòa cũng như ở nơi khác, bởi từ đây họ sẽ không còn nhìn thấy một người đàn ông hiền hòa chất phác, càng đau đớn hơn khi vợ con anh ở lại phải chịu sự khổ đau khi không nhà cửa, ruộng vườn và căn nhà mà vợ con anh đang sống chỉ là căn nhà ở tạm của một người bà con cho mượn.
Ngay sau khi anh Thanh qua đời, thấy cửa nhà đơn chiếc vắng lặng nên mẹ vợ của anh Thanh đến ở chung với vợ con anh cho ấm nhà ấm cửa và giúp chị Hồng chăm sóc cho đứa con trai 6 tuổi, những lúc chị Hồng đi bán vé số.
Nỗi đau nghẹn lòng sau vụ chủ nhà bị hai "cẩu tặc" bắn chết ảnh 2
Mẹ chị Hồng đến ở cùng con gái và chăm sóc cháu


Bán vé số được vài tháng thì chị Hồng phải đổi nghề vì ế ẩm và người ta thường mua chịu nhiều quá nên có lúc phải thiếu nợ lại đại lý. Được người quen giới thiệu chị làm công nhân cho một công ty hải sản tại TP. Sóc Trăng, nhưng tiền lương thì chỉ đủ để chi tiêu cho mỗi ngày.
“Tôi bảo nó về gia đình mình sống chung đi chứ con ở đây cực khổ lắm thì nó bảo, lấy chồng thì phải theo chồng nếu đi rồi thì không ai lo hương khói cho chồng mình và dù khổ cực như thế nào cũng phải lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn đúng theo tâm nguyện của chồng nó lúc lâm chung”- mẹ chị Hồng nghẹn ngào.