Những vũ khí khiến kẻ thù hoảng hồn ở Củ Chi

ANTĐ -Sau 40 năm “đất thép Củ Chi” đã trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế. Đã có nhiều lượt khách, trong đó có cả những cựu binh Mỹ từng đặt chân vào nơi đây trong thời kỳ khốc liệt ấy, giờ trở lại đây đã rơi nước mắt vì thấy mình may mắn còn sống sót.

Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về hướng Tây-Bắc. Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây, ngụy trang thành tổ mối... Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là "đất thép", nằm ở điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này làm căn cứ để tấn công vào Sài Gòn. Cùng với hệ thống địa đạo "ma trận”, quân và dân ta đã làm quân xâm lược và chư hầu phải bạt vía từ những vũ khí thô sơ tự chế.

Miệng hầm xuống địa đạo được ngụy trang bằng lá khô rất khó phát hiện
Miệng hầm nhỏ, phù hợp với người Việt Nam và quá bé so với quân Mỹ

Lán của bộ đội ta trong rừng già Củ Chi

Nhân viên khu di tích Củ Chi giới thiệu về những vũ khí đơn giản của quân và dân ta dùng đánh địch trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ

Một nhánh của địa đạo

Sơ đồ mô phỏng địa đạo hướng dẫn du khách trước khi vào thăm quan

Dưới địa đạo quân và dân ta vẫn ngày đêm rèn vũ khí để phục vụ chiến đấu

 Bẫy chông treo đã khiến quân địch phải run sợ

Bẫy chông cần cối, nếu địch đã dẫm phải thì luôn
 "ăn" cú đúp vào chân và trán

Xác xe tăng trong rừng già Củ Chi

Địa đạo Củ Chi luôn hấp dẫn du khách nước ngoài

Đoàn du khách nước ngoài xem lại lịch sử kháng chiến của quân và dân ta, làm nên chiến thắng Xuân 1975