Những quân nhân đào ngũ, sát hại các nữ y tá

ANTĐ - Muốn được tự do, 3 quân nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 442 ở Saint-Peterburg quyết định đào ngũ. Bị phát hiện khi đang lấy trộm chìa khóa cửa ra vào bệnh viện, chúng đã giết 2 nữ y tá, chiếm đoạt thuốc an thần, bơm kim tiêm, điện thoại di động, đồ trang sức và bỏ trốn.     

Những quân nhân đào ngũ, sát hại các nữ y tá  ảnh 1

Alexander - kẻ chủ mưu vụ giết 2 nữ y tá cùng các đồng phạm David và Stepan đã bị bắt

Bị tâm thần sau khi nhập ngũ 

Đêm 11-4-2016, nhân viên Khoa Thần kinh, Bệnh viện Quân y 442 ở Saint-Peterburg, Nga phát hiện 2 nữ y tá - bà Nadezhda Ivanova (63 tuổi) và bà Olga Gorokhova (53 tuổi) đã chết ngay tại phòng trực. Một người tử vong do bị nhiều vết dao đâm, còn người kia bị bóp cổ.

Kết quả điểm danh tại bệnh viện cho thấy, 3 bệnh nhân của Khoa Thần kinh đã vắng mặt gồm Alexander Tomsky - lính hợp đồng của Bộ Nội vụ, David Ziganshin - thợ máy của một đơn vị kỹ thuật thuộc Quân khu phía Tây và Stepan Datsenko - học viên năm thứ nhất Học viện Hàng không vũ trụ Quân sự Mozhaisky. Các quân nhân 19 tuổi này nhập viện vào cuối tháng 3-2016. Theo chẩn đoán ban đầu, David và Stepan bị rối loạn thần kinh chức năng, còn Alexander bị rối loạn tâm thần. 

Trước đây các quân nhân này đều khỏe mạnh, tuy nhiên, gần đây họ báo ốm và xin đi chữa bệnh. David đã từng tham gia phong trào tình nguyện khi còn ở địa phương. Alexander, sau thời gian huấn luyện, được tham dự khóa đào tạo tiểu đội trưởng, còn Stepan tự nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội, tuy đã có ý định bỏ học. 

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng tuần tra quân sự và cảnh sát lập tức tổ chức truy tìm các quân nhân đào ngũ. Cục Điều tra Quân sự phụ trách Saint-Peterburg và tỉnh Leningrad đã khởi tố vụ án giết người, Alexander bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu. 

Chiều 12-4-2016, 3 quân nhân đào ngũ đã bị bắt tại một địa điểm cách biên giới với Phần Lan 6km. Khi bị bắt, chúng vẫn mang theo mấy túi thuốc an thần và bơm kim tiêm đã chiếm đoạt của bệnh viện. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh mục đích sử dụng số thuốc này, họ đã bị lệ thuộc vào thuốc an thần hay nghiện ma túy.

Những quân nhân đào ngũ, sát hại các nữ y tá  ảnh 2

Thuốc an thần và bơm kim tiêm của bệnh viện bị 3 kẻ đào ngũ chiếm đoạt

Đào ngũ vì không có tương lai

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bộ ba này thường tụ tập với nhau. Chúng cho rằng sẽ không có tương lai nếu tiếp tục ở trong quân ngũ và muốn được tự do. Trước việc Alexander sẽ được cho ra viện để trở về đơn vị vào ngày 14-4-2016, chúng bàn nhau bỏ trốn, trước tiên sang Phần Lan, sau đó sang Ukraine để gia nhập Quân đội của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.

Trước khi bỏ trốn, chúng đến phòng trực của Khoa Thần kinh để lấy trộm chìa khóa cửa ra vào của bệnh viện nhưng bị bà Nadezhda phát hiện. Trong khi Stepan xuống nhà bếp lấy dao, Alexander và David đã dùng chiếc khăn tắm siết cổ nữ y tá này đến chết. Khi nữ y tá Olga chạy tới, David đã lao vào bóp cổ, còn Alexander dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ. 

Nghe thấy tiếng kêu, các bệnh nhân chạy tới và định báo động, Alexander đã gí dao vào bụng một người buộc tất cả im lặng. Chúng mở két sắt đựng đồ của bệnh nhân, lấy đi 6 nghìn rúp, nhiều điện thoại di động với trị giá khoảng 20 nghìn rúp, đồ trang sức, trong đó có cả chiếc nhẫn cưới của bà Nadezhda. Ngoài ra, chúng còn lấy tất cả số thuốc an thần, bơm kim tiêm có trong tủ thuốc.

Theo cơ quan điều tra, trong 3 đối tượng, Alexander là người duy  nhất đang sống tại Saint-Peterburg. Hắn đã gọi điện thoại cho bạn gái và thông báo về mọi việc xảy ra. David cũng gọi điện báo cho bạn gái trong đêm đó. Sau khi ra khỏi bệnh viện, những kẻ giết người chạy trốn ra biên giới bằng một chiếc ô tô. Việc xác minh chủ nhân của chiếc xe vẫn đang được tiến hành.  

Alexander Tomsky, David Ziganshin và Stepan Datsenko đã bị khởi tố về tội giết 2 người hay nhiều người, cướp tài sản và đào ngũ có dự mưu trước. Tổng hợp hình phạt, chúng có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân.