Bắt nghi phạm trong vụ án mạng hơn 20 năm trước

ANTĐ - Các thám tử điều tra vụ giết hại một bé trai 6 tuổi mà thi thể em được tìm thấy trong rừng từ hơn 20 năm trước, ngày 19-4 đã bắt giữ nghi phạm là 1 người đàn ông ở độ tuổi 30. Thông tin này làm dấy lên hy vọng vụ án với nhiều bí ẩn trên sẽ được giải mã. 

Bắt nghi phạm trong vụ án mạng hơn 20 năm trước ảnh 1

Rikki Neave và nơi tìm thấy thi thể của cậu bé vào năm 1994

Xác chết trong rừng

Cậu bé Rikki Neave được nhìn thấy lần cuối cùng khi cậu rời khỏi nhà trên khu đất Welland ở Peterborough, Cambridgeshire (Anh) để đi học vào ngày 28-11-1994. Thi thể cậu bé trong tình trạng không mảnh vải che thân được phát hiện tại một khu rừng gần đó vào ngày hôm sau, kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé bị siết cổ đến chết.

Quần áo của Rikki bao gồm chiếc quần đồng phục màu xám, 1 chiếc áo khoác và 1 chiếc áo sơ mi màu trắng đã được tìm thấy sau đó tại một thùng rác cách khu rừng trên không xa. Nếu người đàn ông bị bắt giữ hôm 19-4 thực sự là thủ phạm của vụ tấn công thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi vào thời điểm hơn 20 năm trước. “Anh ta hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát ở Cambridgeshire”, một  phát ngôn viên cảnh sát cho hay. 

Bà Ruth Neave, 47 tuổi, mẹ Rikki, lúc đầu bị cáo buộc sát hại con trai, nhưng sau đó được bồi thẩm đoàn tại tòa án Northampton xác định là không phạm tội giết người. Chồng bà, ông Gary Rogers, 55 tuổi, nói rằng họ bị sốc và “không nói nên lời” khi nhân viên gõ cửa thông báo vừa bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này nói rằng họ không biết người bị bắt giữ là ai. “Họ thông báo với chúng tôi rằng đó là một người đàn ông ở độ tuổi 30 đến từ Peterborough”, ông Rogers nói. 

Hy vọng công lý sẽ được thực thi

Chia sẻ về giây phút sau khi được báo tin, ông Rogers cho biết: “Chúng tôi chỉ ngồi và nhìn nhau. Đó là sự thực tôi đang kiếm tìm suốt bao năm qua”. Cặp vợ chồng này hy vọng những tiến bộ trong công nghệ sẽ giúp ích cho cuộc điều tra. “Cảnh sát sẽ sử dụng hình ảnh 3D để tái tạo lại hình ảnh khu rừng nơi thi thể Rikki được phát hiện và những cửa hàng nơi con tôi được nhìn thấy lần cuối cùng”, ông Rogers nói.

Trong khi đó, người bạn thân nhất của Rikki thời thơ ấu nói rằng thông tin về việc bắt giữ nghi phạm đã đem lại hy vọng mới cho cô. “Giờ đây, chúng tôi tràn đầy hy vọng công lý sẽ được thực thi để Rikki cuối cùng có thể được an nghỉ”, chị Sarah Louise McCormick, 29 tuổi bày tỏ. Lúc còn nhỏ, Sarah và Rikki thường chơi với nhau, và cả hôm trước khi cậu bé mất tích. 

Các điều tra viên trong lực lượng cảnh sát Cambridgeshire đã mở lại cuộc điều tra vào năm ngoái do sức ép từ bà Neave, với lý do hung thủ sát hại con trai bà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cuộc điều tra mới này đã phát hiện 4 manh mối khả nghi về Rikki vào ngày bị sát hại, trong đó có 2 thiếu niên nam được nhìn thấy đi ra từ khu rừng nơi thi thể Rikki được tìm thấy.

Cảnh sát sau đó công bố ảnh vẽ về 2 người này để điều tra mối liên quan đến vụ sát hại Rikki. Cảnh sát cũng treo thưởng 10.000 bảng Anh cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và buộc tội hung thủ. Và nỗ lực của họ đã có kết quả. Ngày 19-4, cảnh sát thông báo bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông ở độ tuổi 30 như đã nêu ở trên.