Những phát biểu đáng chú ý của Thủ tướng Slovakia sau khi bị ám sát hụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm 5-6, ông Robert Fico - Thủ tướng Slovakia, đã có bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ ám sát khiến ông trúng ít nhất 4 viên đạn và phải nằm viện hơn 2 tuần.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5-6 đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hôm 15-5

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 5-6 đã có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hôm 15-5

Bài phát biểu được đăng trực tuyến trên tài khoản mạng xã hội của ông Robert Fico chỉ 3 ngày trước khi Slovakia bước vào cuộc bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu. Ông Robert Fico bị một đối tượng bắn nhiều phát khi đang giao lưu với người dân sau cuộc họp nội các diễn ra ở thị trấn Handlova (miền Trung Slovakia) vào ngày 15-5. Thủ tướng Slovakia đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện gần đó rồi được chuyển tới bệnh viện thành phố Banska Bystrica và trải qua 2 cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Kẻ tấn công là một người nghỉ hưu 71 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người. Nhà chức trách không loại trừ khả năng có sự tham gia của “bên thứ ba”.

Thủ tướng Robert Fico đã được xuất viện vào tuần trước và được đưa về nhà ở Bratislava chăm sóc. Có vẻ như ông đang trong tình trạng sức khỏe tốt khi thông báo rằng sẽ trở lại làm việc sau khoảng 1 tháng. Xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng, Ông Fico nói không căm thù kẻ tấn công mình và không có kế hoạch dùng hành động pháp lý nào chống lại ông ta: “Tôi tha thứ để ông ấy tự suy nghĩ về những gì đã làm”. Ông nhấn mạnh trong bài phát biểu dài 14 phút và cho biết không nên giận dữ và trả thù: “Việc phản đối một chính trị gia mà bạn không đồng tình sẽ không thể giải quyết bằng cách bắn ông ta. Ngược lại, tôi muốn bày tỏ niềm tin rằng, tất cả những nỗi đau mà tôi trải qua sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp”. Tuy nhiên, Thủ tướng Slovakia vẫn chỉ trích phe đối lập và những người khác: “Xét cho cùng, rõ ràng ông ta chỉ là sứ giả của cái ác và thù hận chính trị, điều mà phe đối lập không thành công về mặt chính trị đã tạo ra ở Slovakia đến mức không thể kiểm soát được”.

Trong phát biểu mới nhất của mình, ông Robert Fico nhắc lại, trong nhiều tháng trước vụ ám sát, ông đã dự báo về khả năng xảy ra bạo lực chính trị vì lòng thù hận và hiếu chiến của các đảng đối lập. Thủ tướng Slovakia cho rằng, các nước phương Tây đã im lặng khi các đảng này tấn công đối thủ chính trị và khơi dậy lòng thù hận. Ông cảnh báo bạo lực chính trị sẽ xảy ra nhiều hơn nếu các lực lượng đối lập tiếp tục đi theo con đường hiện tại: “Nỗi kinh hoàng ngày 15-5 mà tất cả các bạn đã chứng kiến trực tiếp sẽ tiếp tục và có nhiều nạn nhân hơn. Những hành vi bạo lực, thù địch thái quá chống quyền lực hợp pháp của chính phủ đang được dung túng ở cấp độ quốc tế mà không có bất kỳ bình luận nào”.

Đảng Smer (Direction) của ông Robert Fico đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia ngày 30-9-2023 và đang trong cuộc đua sít sao để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu trước đảng đối lập Tiến bộ Slovakia. Kế hoạch cải tổ hệ thống phát thanh công cộng và sửa đổi Bộ luật Hình sự (để loại bỏ một công tố viên đặc biệt) đã làm dấy lên lo ngại rằng ông Robert Fico sẽ dẫn Slovakia đi theo con đường giống như Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ông Fico cho rằng, quan điểm của ông về cuộc chiến Nga - Ukraine (và các vấn đề khác) khác hẳn với quan điểm của châu Âu khiến ông trở thành nạn nhân. Nhà lãnh đạo này đã quyết định chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi chính phủ của ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25-10. Ông cũng phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và muốn ngăn Ukraine gia nhập NATO. Ông nói: “Thật tàn nhẫn khi tuyên bố điều này, nhưng quyền có quan điểm khác đã không còn tồn tại ở Liên minh châu Âu”, ông nói.