Những nụ cười ở Trung tâm nuôi dưỡng người có công số 2 Hà Nội

ANTD.VN - Trong bầu không khí thân tình, cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã trao tặng những phần quà thiết thực, và trên hết là tình cảm, lòng biết ơn với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang sinh hoạt tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Sáng 4-10-2024, Đoàn công tác Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội đã tới thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

Tại buổi thăm, đoàn công tác đã trao tặng 37 suất quà cho 37 thương bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ đang sinh hoạt tại trung tâm.

Những món quà gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô với các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến tâm - tài - sức, không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc, độc lập dân tộc.

Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội hiện đang nuôi dưỡng 37 người, trong đó có 16 người phải phục vụ toàn phần, số còn lại chủ yếu là người cao tuổi và con liệt sỹ bị rối nhiễu tâm trí, thiểu năng trí tuệ, câm điếc...

Đón đoàn công tác khi tới tận giường bệnh thăm hỏi, cụ Vũ Thị Dần (80 tuổi, vợ liệt sỹ) bày tỏ phấn khởi và xúc động: "Hàng năm chúng tôi đều được các đoàn công tác Công an Hà Nội tới thăm, tặng quà. Mọi người ai nấy đều vui. Vui không phải vì quà mà bởi nhận tình cảm, sự quan tâm như người nhà từ các cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô. Đó là món quà vô giá với chúng tôi".

"Cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban ngành luôn quan tâm, tạo điều kiện để những thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ như chúng tôi có điều kiện ăn ở rất tốt để an dưỡng tuổi già, được chăm sóc chu đáo, tận tình như người thân trong nhà", bà Nguyễn Thị Văn (77 tuổi, vợ liệt sỹ) bày tỏ.
Những món quà thiết thực...
...và trên hết là tình cảm, lòng biết ơn của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đang sinh hoạt tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.
Niềm vui của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô cũng như các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong ngày gặp mặt
Những cái nắm tay thật chặt, ân cần thăm hỏi như người thân trong nhà
Cụ Trương Thị Ngân (90 tuổi, vợ liệt sỹ) phấn khởi khi đoàn công tác Công an Hà Nội tới giường bệnh thăm hỏi, tặng quà
Hoạt động thăm, tặng quà tại Trung Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của Cụm thi đua số 5 CATP Hà Nội hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), và hưởng ứng Phong trào Đền ơn đáp nghĩa do CATP Hà Nội phát động.