Những hình ảnh bạo lực sởn gai ốc tại hội phết Hiền Quan 2016

ANTĐ - Chiều qua, 20-2 (tức 13 tháng giêng âm lịch) lễ hội Phết Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ, đã bắt đầu. Và như mọi năm, cảnh cướp phết lấy may năm nay lại diễn ra với những hình ảnh bạo lực đáng sợ...

Hội cướp phết ở Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được bắt đầu bằng màn tế lễ của các cụ cao niên trong làng. Đây là lễ hội được tổ chức để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Sau phần lễ là đến màn cướp phết lấy may. Đám đông vây kín các cụ cao niên chuẩn bị mang phết ra. Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ xưa. Quả phết và quả chúi (nhỏ hơn) được làm từ gốc tre sơn son thếp vàng. Với quan niệm cho rằng, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết.

Vẫn như mọi năm, cảnh cướp phết diễn ra với nhiều hình ảnh bạo lực khiến không ít người giật mình

Để lấy may mắn, người ta sẵn sàng sử dụng bạo lực

Đám đông phần lớn là các thanh niên chờ đến lượt cướp phết

Lao vào tranh cướp phết
Nhao lên cướp phết
Chỉ vài phút sân làng đã ngập trong khói bụi
Sẵn sàng dùng tay chân đế đánh, cướp
Chỉ sau lượt cướp phết đầu tiên đã có nhiều thanh niên bị ngất, hoặc không còn sức tranh cướp vì bị đánh quá đau
Cảnh chửi bới, gây sự với nhau của trai làng khiến không ít người sởn gai ốc
Không chỉ dùng tay chân, trai làng còn dùng thắt lưng, gậy gộc
Những hình ảnh bảo lực làm xấu đi lễ hội có ý nghĩa
Nhiều thanh niên xăm trổ cũng gục xuống vì mệt mỏi
Nhiều thanh niên bị ngất ngay dưới chân đám đông
Vui mừng khi cướp được phết
Để cướp phết, mỗi nhóm trai làng thường chia nhau ra: người lo cướp phết, người bảo vệ phết, người khác lo chặn nhóm trai làng khác
Cướp lấy may mắn bằng bạo lực, liệu may mắn có thật sự đến với những thanh niên này không?