Nhức nhối nạn "bướm đêm"

(ANTĐ) - Cùng với nạn trộm, nạn mại dâm “diễu hành” trên các con phố khiến bức tranh an ninh trật tự ở "làng ma" thêm phần nhức nhối.
Chẳng phải vô cớ mà người dân sống tại KP2, phường 14, quận Bình Thạnh lại kháo nhau về “làng ma” và “ốc đảo” trên điạ bàn. Ở đây, tình hình an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội vẫn là nỗi ám ảnh thường trực trong cuộc sống của người dân.Giữa “làng ma” Trong vai người đi tìm phòng trọ, theo lời chỉ dẫn của cánh xe ôm, chúng tôi tìm đến KP 2 đường Ngô Đức Kế, phường 14, quận Bình Thạnh. Sau gần 20 phút vòng vèo qua các con hẻm nhỏ chật hẹp nằm lẩn khuất trong những ngôi nhà trọ xập xệ, đập vào mắt chúng tôi từng tốp thanh niên đầu tóc cắt xéo, nhuộm đủ màu tụ tập đánh bài rồi chửi thề ỏm tỏi cả khu phố. “Chiều nào cũng vậy đó mấy cô ơi! Cô nhớ cẩn thận chứ không là mất đồ đó. Tụi nó đêm đi “ăn hàng” ngày thì “ ăn tiêu” vào bài bạc, hút chích” - cô chủ quán nước hẻm 67, KP2 thở dài.
Một góc “làng ma” tại khu phố 3, quận Bình Thạnh
Một góc “làng ma” tại khu phố 3, quận Bình Thạnh
Theo chị Nguyễn Thị Diệp, chủ tiệm tạp hóa nhỏ gần đó thì trộm cắp và hút chích hoành hành khu vực này khá dữ. “Việc mất điện thoại, túi xách, xe là thường xuyên. Sống ở đây dù chủ hay người trọ cũng nơm nớp lo sợ. Sát vách nhà tôi, mấy đứa nghiện ma túy tối nào cũng tụ tập tiêm chích, kim tiêm vứt đầy ở chân tường” - chị Diệp kể. Tâm sự bằng ánh mắt lo âu, chị nói: “Nhà có 2 đứa con, đứa học lớp 10, đứa lớp 8, ngày nào đi học cũng phải có người đưa đi đón về. Về nhà là bắt chúng phải leo lên gác ngay. Ngày cũng như đêm luôn có cảm giác lo sợ”. Ông Nguyễn Văn Hải, tổ trưởng khu phố, nhìn nhận: “Tình hình an ninh trật tự ở đây quả thực rất phức tạp, dù chính quyền phường và người dân hết sức cố gắng, song do nhiều nguyên nhân nên tình hình trật tự vẫn chưa giảm nhiều”. Theo ông Hải, nguyên nhân trộm cắp, hút chích ngày một nhiều, một phần do các đối tượng tại địa bàn, phần nữa do những người từ nơi khác kéo đến kết thành băng nhóm chọn khu vực này làm nơi tập trung.
Nhức nhối “bướm đêm”
Song song với nạn trộm cướp hoành hành tại các “làng ma”, “ốc đảo” là nạn mại dâm “diễu hành” trên các con phố khiến bức tranh an ninh trật tự trên nhiều địa bàn thêm phần nhức nhối. “Mại dâm rảo đường” trở thành tệ nạn gắn với nhiều khu vực, con đường tại trung tâm thành phố. Mới 19 giờ nhưng tại các ngã đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5), đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) khu vực công viên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), khu vực Tân Cảng (quận Bình Thạnh), cầu Thị Nghè (quận 1, Bình Thạnh)... trên những chiếc xe tay ga, hàng chục cô lượn xe giữa phố chèo kéo các con mồi. Chỉ chưa đầy 3 km trên đường Nguyễn Chí Thanh nhưng có đến hàng chục cô gái phấn son lòe loẹt trên những chiếc xe tay ga liên tục áp sát những con mồi trên phố. Bác Nguyễn Văn Nhơn, một chủ tiệm ăn, cho biết tối nào gái mại dâm cũng lượn lờ để tìm khách. Cùng với đó, sự góp mặt của những tay “mặt rô” bảo kê làm cho tình hình an ninh trật tự ở đây rất nóng.
Những biến tướng
Một thực trạng khác là nhiều gái mại dâm còn “núp bóng” nhân viên nhà hàng, quán bar. Có nhiều gái mại dâm khi câu được “con mồi” thì lên kế hoạch cướp tài sản của khách. Không chỉ hoạt động tại các ngả đường, gái mại dâm còn móc nối với nhau thành đường dây mại dâm, sẵn sàng bán đi bán dâm tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Theo một cán bộ của đoàn kiểm tra liên nghành văn hóa xã hội TP.HCM cho biết, nguyên nhân khiến tệ nạn mại dâm “kiểu mới” và những biến tướng của nó hoành hành tại các quận trung tâm là do các quy định xử lý hoạt động này còn lỏng lẻo. Mà nguyên nhân chính là lực lượng quản lý địa bàn mỏng và kém trong việc phát hiện và kiểm tra khiến hoạt động mại dâm và các loại hình kinh doanh nhạy cảm ngày càng gia tăng và khó quản lý.