Người phụ nữ ‘ngậm đắng nuốt cay”, mất cả tình lẫn tiền bởi kẻ giả danh Công an

ANTD.VN - Quen nhau qua mạng xã hội rồi nhanh chóng cảm mến bởi vẻ ngoài và nhất là “mác’ Công an của người bạn trai, nhưng cuối cùng, chị M. đã cay đắng bị lừa cả tiền lẫn tình.

Như ANTĐ thông tin, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Phạm Văn Dũng (SN 1981, HKTT và nơi ở hiện tại: TDP 4, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng không nghề nghiệp này đã tự xưng là Công an, để thực hiện tội phạm.

Đối tượng Dũng khai man tuổi, tự xưng là Công an để lừa tình, tiền đối với chị M

Theo điều tra, trung tuần tháng 9-2024, qua ứng dụng “Hẹn hò nghiêm túc”, Phạm Văn Dũng quen biết chị M. (50 tuổi, trú ở quận Long Biên). Khi ấy, Dũng sử dụng số điện thoại 0903550233 tạo tài khoản Zalo tên “Nguyen Son Ha” để nói chuyện với chị M. Quá trình nói chuyện, Dũng nhận ra chị M. có điều kiện về kinh tế, trong khi anh ta lại đang gặp khó khăn về tiền bạc, nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Dũng “chém gió” với chị M anh ta tên là Nguyễn Hà Sơn (SN 1977), vợ con đã qua đời do Covid, hiện đang công tác tại Bộ Công an, đơn vị đóng quân ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, Dũng gửi cho chị M hình ảnh anh ta mặc sắc phục, đeo quân hàm cấp Đại úy và 1 ảnh lực lượng Công an đang ngồi trong xe ô tô. “Anh đang tham gia chuyên án, xác minh vụ án hình sự tại tỉnh Quảng Nam”, Dũng nhắn “chém gió” với chị M.

Ngày 20-9, Dũng nói với chị M sẽ về Hà Nội để “lấy thêm quân” đi làm chuyên án và muốn hẹn gặp chị M chốc lát ngay tối hôm ấy. Người phụ nữ cả tin nhận lời, thậm chí còn đưa Dũng về nhà. Tại đây, Dũng cố ý cho chị M, nhìn thấy quyển sổ có dòng chữ “Cảnh sát Cơ động” mà anh ta để trong vali.

Khoảng 22h30 ngày 20-9, chị M lấy xe ô tô của mình đưa Dũng đến cổng một đơn vị Công an tại quận Hà Đông, Hà Nội, nơi Dũng nói là địa chỉ anh ta và đồng đội tập chung xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Sáng 25-9, Dũng nhắn tin gửi cho chị M hình ảnh một người đàn ông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, kèm nội dung đây là lính của Dũng, bị tại nạn trong quá trình làm nhiệm vụ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Dũng nói cần vay chị M 100 triệu đồng để nộp tiền mổ gấp. Chị M đồng ý và đề nghị chuyển qua tài khoản số tiền trên cho Dũng, nhưng vì sợ lộ và muốn che dấu thông tin cá nhân nên Dũng nói với chị M “Đang ở trong bệnh viện, việc chi trả còn phải lo lót cho bác sĩ nên phải cần tiền mặt” rồi hẹn qua nhà chị M lấy tiền mặt. Trưa hôm ấy, Dũng đến nhà chị M nhận tiền, rồi sử dụng hết số tiền nêu trên vào mục đích cá nhân.

Đến tối 25-9, Dũng nói với chị M rằng “đồng đội” anh ta không qua khỏi, và phải đưa về quê an táng. Chủ động cắt liên lạc với chị M. nhiều ngày sau đó, đến chiều 30-9, Dũng kết nối với chị M qua Zalo, gửi ảnh mặc áo bệnh nhân có chữ “Bộ Công an”, và nói xin lỗi chị M vì lo đám tang xong thì anh ta bị ốm phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện 198 Bộ Công an.

Sáng 2-10, Dũng gọi điện thoại cho chị M, nói cần gấp 2.000 USD để gặp lãnh đạo cấp trên xin về vị trí công tác gần nhà. Chị M nói không biết đi đổi tiền USD ở đâu, và nếu Dũng cần thì mang 50 triệu đồng đi đổi ngoại tệ. Dũng đồng ý và hẹn sẽ qua gặp trực tiếp chị M để lấy tiền. Lúc này, do nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị M đã đến Công an phường Đức Giang trình báo.

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã nhận định chị M. bị lừa. Song điều quan trọng là phải khẩn trương có biện pháp thật chắc chắn để bắt giữ mà kẻ lừa đảo không biết đã bị lộ mà có thể lẩn trốn”, Trung tá Trần Anh Dũng – Trưởng Công an phường Đức Giang nhớ lại. Chỉ huy Công an phường đã báo cáo đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên, tăng cường đội nghiệp vụ vào cuộc, phối hợp lật tẩy kẻ lừa đảo.

Khoảng 14h30 ngày 2-10, Dũng đi taxi đến nhà chị M, mà không biết toàn bộ di biến động đã bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm. Ngay khi đối tượng nhận trước 30 triệu đồng của chị M, và cất vào túi quần, thì các chiến sỹ Công an xuất hiện…

Khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, Dũng cũng không giấu việc số tiền 100 triệu đồng chiếm đoạt của chị M, anh ta đã mua điện thoại di động iPhone 15, trả nợ và tiêu xài cá nhân. “Đối tượng vi phạm sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật. Tuy nhiên qua vụ việc này và trong thực tế, rất cần mỗi người dân hãy hết sức tỉnh táo và có sự kiểm chứng trước khi xác định sẽ đặt mối quan hệ thân thiết với người lạ quen qua mạng xã hội…”,chỉ huy Công an phường Đức Giang nêu rõ.