Người phụ nữ đi làm đồng nhặt được túi tiền nhanh chóng mang đến Công an xã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi tiếp nhận tài sản của người đánh rời từ công dân tốt bụng, Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội vừa trao trả tài sản cho người đánh rơi.
CAX Vĩnh Ngọc và bà Mai đã trao trả tài sản cho chủ nhân chiếc túi xách

CAX Vĩnh Ngọc và bà Mai đã trao trả tài sản cho chủ nhân chiếc túi xách

Ngày 8-6, bà Ngô Thị Mai, trú tại xóm 1 Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, trong khi đi làm đồng đã nhặt được 1 túi xách màu đen, bên trong có một số giấy tờ tuỳ thân đều mang tên Nguyễn Thị Hoa, tiền mặt và điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Ngay lập tức, bà Mai đã mang tài sản nhặt được nhờ Công an xã Vĩnh Ngọc tìm trả lại cho chủ nhân. Qua rà soát và xác minh thông tin, Công an xã Vĩnh Ngọc đã liên hệ được với chủ nhân để trao gửi lại.

Ngày 10-6, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 2000), trú tại Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là chủ nhân của tài sản đến Công an xã Vĩnh Ngọc làm thủ tục nhận lại tài sản. Sau khi làm thủ tục xong, chủ nhân tài sản đã nhờ Công an xã Vĩnh Ngọc mời bà Mai đến để cảm ơn và hậu ta.

Tại Công an xã Vĩnh Ngọc, chị Hoa đã trân trọng cảm ơn CBCS Công an xã Vĩnh Ngọc đã xác minh và tìm, liên lạc để chị được tìm thấy tài sản, đồng thời cảm ơn bà Mai về lòng tốt đã giúp đỡ và trao trả tài sản bị đánh rơi cho chị. Trước nhã ý của chị Hoa bày tỏ hậu tạ người nhặt được của rơi, trả người đánh mất bà Mai đã xua đi và cười hiền: “Tôi chỉ thấy túi rơi trên đường và mang đến nhờ các anh Công an tìm gửi lại chủ nhân, đó là việc làm bình thường của mỗi người chứ có việc gì to tát đâu mà hậu tạ”.