Ngư dân đấu trí trước giờ bão đến

ANTĐ - Những “du thuyền” của ngư dân được chuyển khẩn cấp vào nơi an toàn để tránh những tổn thất đáng tiếc do cơn bão sắp ập tới.

Ngay sau khi nhận được tin khẩn về cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào khu vực ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa người dân đã khẩn trương di dời tầu thuyền vào bờ để tránh bão. Ngay từ sáng sớm nay 30-7, những  hạt mưa đầu tiên xuất hiện sau đó là gió giật mạnh dần lên, ngoài khơi sóng biển dồn dập thành ngọn cao báo hiệu cơn bão sắp tới. Ngư dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ngay từ sáng đã hối hả huy động toàn bộ lực lượng thanh niên, dân phòng để đưa trang thiết bị máy móc, ngư cụ vào sâu trong đất liền ứng phó trước khi bão đến.

Dọc ven biển, những chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng người dân đã chuẩn bị những bao cát để đề phòng sự cố nước biển dâng cao tràn vào khu vực nhà dân ở phía trong. Phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận những hình ảnh đối phó với bão của người dân ở vùng được cho có nguy cơ là tâm bão sẽ tràn qua.

Ngư dân Hoằng Trường, Hoằng Hóa ứng phó trước khi bão đến

Bằng mọi cách ngư dân tuân thủ "lệnh" để tránh thiệt hại về tài sản

Những chiếc bè được chuyển về sâu trong đất liền để bảo toàn

Đối với ngư dân: Tàu, bè là tài sản, cũng là "cần câu" của cuộc sống

Khẩn trương đưa tài sản về nơi an toàn

Bão mới chớm đến những những cây dừa dọc bờ biển đã bị gió giật lìa lá

 

Mỗi chiếc bè như thế này đóng phải mất 30 triệu, nếu không may bị bão giật thì coi như mất cả tài sản lớn của gia đình

 Những chiếc bè đã ngừng ra khơi vài ngày nay

Những người cào ngao đã được người thân đón về để chạy bão

Những chiếc bè đã được chuyển về những góc vườn trong đất liền