Mỹ đã vô tình tặng Nga một món quà quý giá, đến mức "ngay cả trong mơ Moskva cũng chưa bao giờ nghĩ tới", cựu nhân viên tình báo Mỹ Scott Ritter đã đưa ra bình luận này trên trang cá nhân của mình.
Sau khi Liên Xô tan rã, một thời kỳ mới đã bắt đầu, quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây được kỳ vọng sẽ ấm lên. Nhưng trái ngược với mọi suy nghĩ, Mỹ và các đồng minh đã thể hiện rõ thái độ đối với Nga theo cách không hề kiêng nể.
Ông Scott Ritter nhận xét, Mỹ không có thái độ tôn trọng nước Nga mà thay vào đó họ coi Moskva như kẻ bại trận. Giới tinh hoa chính trị tại Washington cho rằng Nga sẽ phải tuân theo "quỹ đạo" phương Tây, nhưng ý định trên đã sớm thất bại.
“Chúng tôi thích thú với cảm giác như những ông chủ khi đến nước Nga sau Chiến tranh Lạnh và nhìn người dân tại đây như thể họ là một đối thủ bị đánh bại".
"Sau đó chúng tôi nói với họ rằng cần phải tin vào thế giới phương Tây và rồi mọi thứ sẽ ổn. Sau đó chúng tôi đẩy mạnh mua tài nguyên của Nga với số lượng lớn và giá rẻ”, cựu nhân viên tình báo Mỹ hồi tưởng.
Ông Scott Ritter cho rằng kế hoạch của phương Tây là kiểm soát nước Nga bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong khi đó Mỹ và các đồng minh sẽ trở nên giàu có một cách nhanh chóng khi được tiếp cận nguồn tài nguyên của Nga.
Đáng tiếc là người Mỹ đã không tính đến một yếu tố quan trọng, đó là sớm muộn gì Nga cũng phải phản kháng và chấm dứt tất cả điều khoản bất bình đẳng và cuối cùng đây chính xác là những gì đã xảy ra.
“Khi Nga quyết định đứng vững trên đôi chân của mình, Mỹ đã rất khó chịu với điều đó, nhưng họ chẳng thể nào can thiệp được vào tình hình”, chuyên gia tình báo Ritter nhận xét.
Sau khi ông Vladimir Putin trở thành Tổng thống Liên bang Nga, nhà lãnh đạo đã nói rõ với nước Mỹ rằng Washington sẽ không thể chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ đôi bên như trước nữa.
Ông Putin đã tuyên bố điều này một cách công khai trong bài phát biểu lịch sử của mình tại Hội nghị An ninh Munich năm 2007. Tại thời điểm đó, rõ ràng là tín hiệu cho thấy sự tách biệt của Nga khỏi phương Tây đang đến.
Phương Tây vào thời điểm đó đã vô tình hỗ trợ Nga mà không nhận ra. Đặc biệt là nước Mỹ với các hành động gây áp lực mạnh mẽ và không ngừng nghỉ lên Moskva đã khẳng định sự đúng đắn của con đường mà ông Putin đã chọn.
Mọi người dân địa phương đều thấy rõ rằng nước Nga không nên chờ đợi và hy vọng vào việc các quốc gia phương Tây sẽ thay đổi thái độ và bắt đầu đối thoại trên cơ sở ngang hàng với mình.
“Moskva không chủ động xa lánh Mỹ và phương Tây, mà chính các đối thủ đã thúc đẩy quá trình này diễn ra sớm hơn, trực tiếp tạo ra một quốc gia thực sự độc lập với họ, đó là món quà quý mà Nga có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới”, chuyên gia Scott Ritter kết luận.
Tuy nhiên trong tương lai, không loại trừ khả năng Nga và Mỹ sẽ bình thường hóa quan hệ với nhau và hợp tác trên tinh thần bình đẳng hơn.