Lý Nhã Kỳ tiết lộ điều thú vị khi đóng cặp với tài tử Han Jae Suk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ phim điện ảnh "Kẻ thứ 3" được Lý Nhã Kỳ bỏ ra 33 tỷ đồng "giải cứu" khi dự án này đang thực hiện thì bị phá sản cho nhà sản xuất cũ đuối vốn. Trong phim, cô cũng đóng vai chính bên cạnh nam tài tử Han Jae Suk.

Trên Fanpage và mạng xã hội cá nhân, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, "Kẻ thứ 3" có thể nói là một bộ phim "trắc trở và đầy nước mắt". Người đẹp cho biết, cô đã chấp nhận bỏ ra số tiền lên tới 33 tỷ đồng để cứu dự án phim này khỏi cảnh phá sản và sau biến cố này thì phim hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhà sản xuất cũng như đơn vị đầu tư cũ.

Nói thêm về lý do bỏ ra một số tiền "khủng" để trở thành chủ đầu tư và nhà sản xuất phim, Lý Nhã Kỳ tâm sự, cô rất hâm mộ tài năng của nam tài tử phim "Giày thủy tinh" Han Jae Suk và thần tượng anh từ khi còn rất trẻ. Vì thế, việc có cơ hội được đóng chung phim với anh khiến cô cảm thấy vô cùng hào hứng. Cũng bởi vậy, khi phía nhà sản xuất ban đầu của dự án phim này tuyên bố phá sản, cô không muốn bao nhiêu tâm huyết của cả êkip sản xuất phải đổ ra sông ra biển, vì thế cô đã nỗ lực đàm phán để dự án này có thể tiếp tục được thực hiện, tránh việc êkip cả trăm người phía Việt Nam phải mang tiếng xấu chỉ vì sai lầm do một cá nhân đơn lẻ gây nên.

Đặc biệt, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam chia sẻ, động lực khiến cô chấp nhận bỏ ra 33 tỷ đồng để dự án phim có thể tiếp tục được thực hiện còn là mong muốn bảo vệ quyền lợi cho hai bên êkip Việt lẫn các đối tác phía Hàn Quốc.

"Nhìn anh em trong đoàn dẫu rơi vào cảnh điêu đứng nhưng vẫn chịu thương chịu khó, cố gắng bám trụ để ghi hình, cô càng khó thể cầm lòng. Vì vậy, tôi hy vọng số tiền mà mình chi trả sẽ giúp họ bù đắp thiệt thòi. Anh Han Jae Suk vừa là thần tượng, vừa là bạn diễn tôi rất quý mến. Tôi không nỡ nhìn công sức và tâm huyết của anh ấy đổ sông đổ biển." - Lý Nhã Kỳ giãi bày.

Trước câu hỏi về nguyên nhân lựa chọn một diễn viên nước ngoài để vào vai một nhân vật người Việt, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn bày tỏ, cô vốn không phải là người "thai nghén" nên dự án này nên thật sự cũng không rõ lý do. Việc của cô sau này chỉ là cố giải quyết hậu quả mà nhà sản xuất trước để lại. Điều này khiến diễn viên lồng tiếng cho Han Jae Suk trong phim ( diễn viên Thanh Bình) đã phải tốn rất nhiều công sức, bởi nam tài tử sử dụng tiếng Hàn lúc ghi hình chứ không thoại bằng tiếng Việt.

Lý Nhã Kỳ bộc bạch, sau khi "Kẻ thứ 3" hoàn tất, cô xác định đưa bộ phim này ra rạp mà không đặt nặng vấn đề doanh thu.

Nhắc lại quãng thời gian dự án phim rơi vào khủng hoảng khi nhà sản xuất cũ bất ngờ thông báo vỡ nợ, Lý Nhã Kỳ cho biết lúc đó phía đối tác Hàn Quốc cực kỳ hoảng loạn. Trước tình cảnh đó, cô đã đồng ý chi 6 tỷ đồng để quá trình ghi hình được tiếp tục. Thế nhưng chỉ một tuần sau, đoàn phim tiếp tục rơi vào cảnh lao đao vì nhà sản xuất vẫn chưa thoát khỏi cảnh vỡ nợ. Một số người bên tổ phục trang đành phải đem bán quần áo, phụ kiện của diễn viên để bù lỗ. Lúc bấy giờ, cô rất giận nhà sản xuất phim nên định bỏ ra sân bay trở về nhà, nhưng nhìn tình cảm bơ vơ của cả êkip, cô không nỡ. Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định hẹn gặp nhà sản xuất cũ để thương thảo mua trọn dự án phim.

"Tôi từng buôn bán bất động sản, kinh doanh hàng hiệu, kim cương… nhưng chưa lĩnh vực nào làm khó tôi bằng việc sản xuất tác phẩm điện ảnh này. Tôi thực sự cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. May mắn thay, đạo diễn Park Hee Joon cùng anh Han Jae Suk đã tiếp sức cho tôi rất nhiều. Bất chấp tình hình Việt Nam khi đó đang căng thẳng vì dịch bệnh, đạo diễn Park Hee Joon vẫn quyết định ở lại, giam mình trong phòng dựng hàng tháng trời để thực hiện công đoạn hậu kỳ. Diễn viên Han Jae Suk cũng thế, anh từ chối đề nghị về nước từ công ty quản lí vì muốn hoàn thành trọn vẹn màn hóa thân của mình." - Lý Nhã Kỳ xúc động kể.

Mới đây, đoạn video hậu trường phim đã chính thức được phía nhà sản xuất "Người thứ 3" chia sẻ rộng rãi. Trong đoạn video dài hơn 3 phút, hai diễn viên chính của phim là Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk thể hiện sự tương tác khá ăn ý. Lý Nhã Kỳ tiết lộ, khi nhận ra cô ngại diễn cảnh "khóa môi" trước đám đông, Han Jae Suk đã đề nghị đoàn phim tạm tránh mặt, tạo không gian riêng để cô thoải mái hơn. Kết quả, cảnh quay thành công mỹ mãn. Thậm chí, vì quá nhập vai, cả hai đã chẳng hề nghe thấy tiếng đạo diễn hô “cắt”. Người đẹp hài hước chia sẻ, khi ấy vì quá hồi hộp nên cứ mỗi lần sắp chạm mặt Han Jae Suk thì cô lại cười không thể nào ngừng được.

Cũng theo Lý Nhã Kỳ, xuyên suốt quá trình ghi hình phim, phân cảnh tai nạn giao thông với cô là đáng nhớ nhất. Nữ diễn viên kể, vì muốn hình ảnh vụ tai nạn xe hơi trông thật nhất, đạo diễn đã quyết định nói không với kỹ xảo máy tính. Thay vào đấy, ông thuê xe cẩu chuyên dụng nhằm tái hiện cú va chạm thảm khốc cướp đi tính mạng của nhân vật mà Lý Nhã Kỳ đóng.

“Do thời điểm ghi hình vụ tai nạn là vào ban đêm, tại một cung đường vắng vẻ xuyên qua rừng thông nên tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chưa kể, tôi còn phải mặc áo blouse trắng, để tóc tai bù xù, mặt thì bê bết máu me (phẩm màu) trông giống hệt ma nữ trong phim kinh dị." - Lý Nhã Kỳ hào hứng nhớ lại.

"Kẻ thứ ba" được đạo diễn bởi Park Hee Joon và phát hành tại Việt Nam. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm: Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk, Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi, Hoàng Phúc…Phim dự kiến ra rạp vào ngày 13-5 tới.