Lý do Lý Nhã Kỳ bỏ 33 tỷ đồng ra "cứu" một dự án phim đã tuyên bố phá sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phim điện ảnh "Kẻ thứ 3" từng có tên gọi trước kia là "Thiên đường", rồi "Bí mật thiên đường". Trong quá trình triển khai sản xuất, dự án phim này từng bị phá sản do nhà sản xuất bị "tố" có dấu hiệu đuối vốn, không có khả năng chi trả tiền cho êkip sản xuất.

Thời điểm công bố, dự án điện ảnh này có tên gọi "Thiên đường”, được giới thiệu là đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước Việt – Hàn. Phía Việt Nam là một nhà sản xuất phim tư nhân đứng ra đầu tư phần lớn kinh phí làm phim. Dự trù số tiền để làm bộ phim này vào khoảng 26 tỷ đồng. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Han Jae Suk, Lý Nhã Kỳ, Lâm Vissay, Kim Tuyến, Xuân Nghị...

Ban đầu, nhà sản xuất phim "nhắm" mời nam tài tử hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc – Jo Han Sun đảm nhận vai nam chính, song do diễn viên này vướng lịch đóng phim cho một số dự án khác đã ký kết trước đó nên không tham gia được. Êkip sản xuất sau đó đã mời nam diễn viên Han Jae Suk đóng cặp cùng với Lý Nhã Kỳ trong bộ phim này. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất thì phía đối tác Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm phát hành ở xứ sở Kim chi, sau đó phim sẽ ra mắt đồng thời ở cả hai nước trong năm 2019. Những thước phim kể về câu chuyện tình kỳ lạ của một chàng họa sĩ Việt kiều Hàn.

Tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi bấm máy những thước phim đầu tiên, kế hoạch làm "Thiên đường" bất ngờ rơi vào phá sản mặc dù êkip mới hoàn thành chưa đến 70% khối lượng công việc. Điều này khiến dư luận không khỏi xôn xao. Lý do của sự đổ vỡ này được thông báo là do nhà sản xuất gặp khủng hoảng về tài chính khiến mọi thứ buộc phải dừng lại. Cụ thể, một số thành viên trong đoàn phim “tố” nhà sản xuất có dấu hiệu đuối vốn nên không có khả năng chi trả tiền cho êkip sản xuất, dẫn đên việc toàn bộ đoàn phim phải giải tán. Phía đối tác Hàn Quốc, trong đó có nam tài tử Han Jae Suk khi ấy cũng lên tiếng bày tỏ bức xúc về sự tắc trách của nhà sản xuất Việt Nam khiến anh buộc phải bỏ về nước giữa chừng khi phim đang quay dở. Không chỉ vậy, phía Han Jae Suk còn gặp khó khăn khi không thể về Hàn Quốc đúng lịch trình chỉ vì nhà sản xuất “Thiên đường” nợ tiền khách sạn lưu trú ở Đà Lạt.

Không nỡ nhìn tác phẩm mình đóng phải dừng lại, Lý Nhã Kỳ liền mua trọn dự án, trở thành nhà sản xuất và cố gắng thực hiện nốt những gì còn dang dở. Trước đó, cô cho biết đã bỏ tiền túi khoảng 6-7 tỷ đồng góp vốn vào sản xuất "Thiên đường". Nhờ có Lý Nhã Kỳ, "Thiên đường" tiếp tục được thực hiện vào tháng 5-2019 với tên gọi mới "Bí mật thiên đường". Một năm sau đó đại diện đơn vị sản xuất cho biết phim sẽ rạp đến với khán giả vào tháng 7-2020. Dù vậy kế hoạch khởi chiếu này đã phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều yếu tố khách quan khác.

Cho tới mới đây, phía Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ thông tin về việc bộ phim điện ảnh mà cô đóng với nam tài tử Han Jae Suk đang sửa soạn ra rạp. Lần này, "Bí mật thiên đường" được đổi tên lại thành "Kẻ thứ 3". Chuyện phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng nhiều éo le, trắc trở giữa anh chàng họa sĩ Quang Kha (do Han Jae Suk đóng) và cô nàng bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ đóng). Giữa lúc hạnh phúc của cặp đôi vừa chớm nở, một biến cố bất ngờ ập đến. Biến cố này được tiết lộ là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng đã xảy ra. Câu chuyện trở nên khó lường và kịch tính khi Quang Kha muốn quay ngược thời gian để cứu "một nửa" của mình. Câu nói lấp lửng “một mạng đổi lấy một mạng” khiến người xem không khỏi tò mò. Bối cảnh phim được chọn là không gian Đà Lạt thơ mộng nhưng cũng âm u, lạnh lẽo như chuyện tình vừa lãng mạn, vừa bí ẩn của hai nhân vật Thiên Di và Quang Kha.

Trên Fanpage và mạng xã hội cá nhân, Lý Nhã Kỳ gọi "Kẻ thứ 3" là bộ phim "trắc trở và đầy nước mắt". Phía người đẹp cho biết, cô đã chấp nhận bỏ ra số tiền lên tới 33 tỷ đồng để cứu cho dự án phim này khỏi cảnh phá sản và "Kẻ thứ 3" hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhà sản xuất - đơn vị đầu tư cũ. Nhắc lại lý do khiến mình quyết định chi số tiền "khủng" để trở thành chủ đầu tư và nhà sản xuất phim, Lý Nhã Kỳ tâm sự, vốn dĩ cô rất hâm mộ tài năng của nam tài tử phim "Giày thủy tinh" Han Jae Suk và thần tượng anh từ khi còn rất trẻ. Vì thế, việc có cơ hội được đóng chung phim với anh khiến cô cảm thấy vô cùng hào hứng và phấn khích. Cũng bởi vậy, khi phía nhà sản xuất ban đầu của dự án phim này tuyên bố phá sản, cô không muốn bao nhiêu tâm huyết của cả êkip sản xuất phải đổ ra sông ra biển, vì thế cô đã nỗ lực đàm phán để dự án này có thể tiếp tục được thực hiện.

Nói thêm về việc quay trở lại với phim ảnh sau thời gian dài không diễn xuất, Lý Nhã Kỳ tiết lộ, không phải ngẫu nhiên cô quyết định trở lại với môn nghệ thuật thứ Bảy mà là do bị lôi cuốn bởi kịch bản phim ngay từ lần đọc đầu tiên, sau đó rất muốn được góp mặt trong bộ phim này. Cũng theo Lý Nhã Kỳ, việc nam diễn viên xứ Hàn - Han Jae Suk nhận lời tham gia đóng trong bộ phim này cũng là do anh yêu thích tác phẩm, đồng thời tin tưởng vào đại diễn Park Hee Jun.

"Việc được đóng cặp với bạn diễn và làm việc cùng êkip Hàn Quốc giúp tôi có thêm những kinh nghiệm quý báu trong vai trò nhà sản xuất phim cũng như những trải nghiệm cực kỳ thú vị." - Lý Nhã Kỳ bày tỏ.

Lựa chọn thời điểm ra mắt phim vào tháng 5 tới, đúng vào "thứ 6 ngày 13", Lý Nhã Kỳ hài hước lý giải, cô nghĩ cả êkip sản xuất đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều xui xẻo, trắc trở mới có thể hoàn tất bộ phim này. Vì thế, với một ngày mà mọi người quan niệm là không may mắn thì điều đó cũng không có gì quá quan trọng khiến êkip phải lo ngại.

Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ cho biết, doanh thu từ việc phát hành "Kẻ thứ 3", sau khi trừ đi chi phí sản xuất và tiền marketing, số tiền còn lại sẽ được cô gửi vào quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.