Quảng Trị:

“Làng xanh” ven đô hối hả đón Tết

ANTĐ - Những làng hoa, làng rau ven đô được xem như những mảng xanh đằm thắm tô điểm thêm nét điệu đàng cho những đô thị ồn ào bụi bặm. Những ngày cuối năm không khí tại những “làng xanh” này cũng trở nên rạo rực, hối hả...

Vượt qua bao nhọc nhằn của một năm thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng trong không khí những ngày giáp Tết, người trồng hoa và trồng rau màu khắp nơi lại hối hả chạy đua với khoảng thời gian ít ỏi cuối năm để đón đợi mùa Tết đang rộn ràng chạm ngõ. Những ngày này, khi không khí Tết đã bắt đầu len lỏi vào mỗi gia đình thì ngoài đồng người nông dân vẫn miệt mài bên từng luống rau, vườn hoa. Cách trung tâm thành phố Đông Hà (Quảng Trị) náo nhiệt về phía bắc chừng vài phút chạy xe, tại làng hoa An Lạc không khí Tết đã bắt đầu ùa về. Nhà nhà, người người đã túc trực bên những vườn hoa đã hé nụ. Những đường làng, ngõ phố ở làng hoa đã rộn rã đón xuân sang.            

                 Ngập tràn sắc hoa tại TP Đông Hà

Cặp sát mé Quốc lộ 1A là khu vườn hoa lớn nhất làng An Lạc của anh Hoàng Kim Trương. Vụ này cả 5 sào đất của anh được trồng kín các loại hoa, trong đó hoa cúc Đà Lạt được trồng nhiều nhất, kế đến là những loại hoa hồng, đồng tiền và đặc biệt là giống hoa nho trắng, nho hồng, nho đỏ. Anh Trương cho biết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết năm 2012 anh đã chọn giống rất kỹ lưỡng để ươm thành những chậu hoa đẹp nhất bán Tết. “So với năm trước, năm nay tôi làm sớm hơn để tránh rét. Hiện vườn hoa của tôi phát triển rất tốt, hy vọng dịp cận Tết thời tiết sẽ tốt, giá cả sẽ cao hơn. Trồng hoa bán Tết phải tốn công chăm sóc hơn, dù vất vả hơn so với ngày thường nhưng ai cũng vui vì hoa của mình sẽ được chọn về đón Tết ấm áp trong các gia đình”, anh Trương bộc bạch.

Anh Trương cho biết, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng thời điểm này đã có nhiều người liên hệ đặt mua hoa. Ngoài vườn hoa quy mô lớn của anh Trương, tại An Lạc nhiều hộ khác cũng có vườn hoa khá lớn như ông Hoàng Kim Cường, Hoàng Hữu Hà, Hoàng Viết Sinh, Lê Châu Hoàng, Hoàng Hữu Khiêm... Ghé thăm nhiều vườn tại làng hoa An Lạc, chúng tôi nhận thấy không khí ở đây đã rất khẩn trương. Nhiều chủ vườn đã lắp đặt giàn bóng đèn điện trong các khu vườn để giữ ấm và kích thích phát triển cho hoa khi trời trở rét.

Người dân An Lạc chăm sóc hoa tại vườn

Vườn của anh Hoàng Hữu Hà vốn từ lâu đã được nhiều người biết đến là nơi chuyên trồng hoa ly, thược dược và cúc Đài Loan với mỗi vụ tết khoảng trên 5.000 chậu các loại... “Những năm trước hoa tiêu thụ tốt, năm nay chắc chắn thị trường hoa cũng sẽ sôi động hơn vì nhu cầu mua hoa của người dân ngày càng lớn”, anh Hà nhận định. Nằm ven bên dòng sông Hiếu, làng hoa An Lạc ra đời từ trước ngày đất nước thống nhất. Làng có diện tích trồng hoa gần 30ha. Mỗi mùa Tết, làng hoa An Lạc cung cấp cho thị trường trong tỉnh hàng chục ngàn chậu, cây hoa các loại. Ngoài ra một số loài hoa cũng được khách hàng các tỉnh lân cận tiêu thụ. Tuy diện tích trồng hoa của An Lạc còn nhỏ so với nhiều làng chuyên canh hoa khác trong cả nước nhưng hoa đã mang lại nguồn thu lớn cho người dân nơi đây.                 

                

Những hàng hoa ở TP Đông Hà

Cùng với không khí hối hả của làng hoa, các làng chuyên canh rau màu cũng chạy đua với vụ Tết. Ven đô thị Đông Hà, những vườn rau màu ở phường Đông Thanh cũng đã được nhiều người biết đến từ lâu. Những ngày này, nhiều vườn rau màu ở phường Đông Thanh cũng đã lên xanh nõn nà. Những luống rau màu được người nông dân cần cù chăm bón căng tràn sức sống đang rung theo từng cơn gió xuân mơn man. Ông Hồ Sỹ Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Thanh cho biết, nghề trồng rau màu ở đây ra đời từ xưa nhưng thực sự “hồi sinh” và phát triển mạnh mẽ từ năm 2006. Khi ấy, rau màu đã được nhiều người dân chọn làm nghề chính.

Chăm sóc vườn rau

“Từ những vườn rau ít ỏi phục vụ chủ yếu cho thành phố Đông Hà, đến nay toàn phường đã có tới 60 ha rau màu chuyên canh, trong đó có 14 ha trồng rau màu an toàn tập trung ở các khu phố 2, 3, 4. Hàng năm vùng rau chuyên canh của chúng tôi cung cấp hàng chục trăm tấn rau xanh ra bên ngoài. Cũng nhờ rau màu mà đời sống của người nông dân ven đô chúng tôi trở nên khấm khá hơn”, ông Minh cho hay. Gặp chị Hồ Thị Tâm đang cần mẫn nhặt cỏ trên vườn cải xanh mơn mởn nằm cạnh mé sông, chị vui vẻ bày tỏ: “Gia đình tôi trồng 3 sào rau màu, ở đây hầu hết nhà nào cũng trồng rau. Tuy nghề này khá vất vả nhưng cho thu nhập đều”.

Ông Hồ Sỹ Minh cho biết, hiện vùng chuyên canh rau màu ở phường Đông Thanh đã được đầu tư 5 hệ thống đường dây điện ra tận các vườn rau để phục vụ các dàn máy phun tưới. “Bình quân mỗi sào rau màu sau khi trừ chi phí thì cho thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng/sào/vụ. Nếu gia đình nào có diện tích đất nhiều, chăm chỉ thì việc làm giàu từ rau màu là không khó. Và thực tế ở địa phương cũng xuất hiện nhiều gia đình trở nên khá giả nhờ trồng rau màu, điển hình như hộ ông Hồ Tất Trương, Hồ Sỹ Tương, Hồ Tất Tăng... Đây là những hộ biết tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu khoa học kỹ thuật nên trồng rau cho năng suất, chất lượng cao”, ông Minh tự tin nói.

Những ngày Tết, thức ăn các loại luôn có sẵn nhưng trong mâm cơm của mỗi gia đình hiếm khi thiếu những món ăn được chế biến từ rau xanh. Để có được những món rau tươi ngon đó ít người biết rằng đã có rất nhiều giọt mồ hôi của người nông dân thấm đẫm từng luống rau trên đồng ruộng. Và trong cùng ý nghĩa đó, khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ- năm mới đến thì những nhành hoa trong mỗi gia đình cũng dường như trở nên tươi thắm hơn- ấy là khi hoa đã bắt đầu sứ mệnh của mình- sứ mệnh thắp lên vẻ đẹp cho đời trong những ngày xuân...