Đổ xô cắt tiền duyên để lấy chồng:

Kỳ 4: "Dính đòn" doạ nạt để... thăn tiền!

(ANTĐ) - Trong lúc Y.N và tôi hóa vàng, "thầy" H đi ra ngoài chờ đợi. Có vẻ sốt ruột, "thầy" H lên tiếng “cứ ném vào, cháy hết ý mà”.
Kỳ 4: "Dính đòn" doạ nạt để... thăn tiền! ảnh 1
Gói "trang kim" hay còn gọi là gói "vàng bạc châu báu" được "thầy" H trao ho Y.N

Tôi nhìn Y.N, thấy chị thoáng ngập ngừng rồi cũng tiến lại chỗ "thầy" H đang ngồi. Tôi cũng làm theo. Chờ chúng tôi ngồi xuống, "thầy" bảo “Thế là xong phần lễ rồi, giờ còn phải làm lễ tạ. Mẹ lấy cả gia đình con thêm 210.000 đồng để làm lễ thôi”. Không chút do dự, chị N rút ví lấy tiền đưa cho “mẹ”. “Vài hôm nữa con qua đây mẹ làm lễ tạ nhé” và không quên câu dặn dò “Nhớ lưu số của mẹ lại nhé, có bạn bè nhớ dẫn đến gặp mẹ. Lát ra ngoài cổng mẹ cho cái bùa về trấn tại nhà để gia đình con “phát””.

Rồi “mẹ” lại thoăn thoắt đi trước. Lựa thấy khoảng cách đã khá an toàn, tôi quay sang hỏi chị N “Em tưởng trọn gói là 2 triệu đồng chứ, sao tiền lễ tạ lại riêng à?”. “Thì chị cũng nghĩ thế, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, biết sao được”.

Theo chân “mẹ” vào quán nước ngay ở cổng ra vào, lúc này, người quen của tôi cũng có mặt ở đó. Sau màn chào hỏi, “mẹ” lấy trong túi một tờ sớ: “Cái này con cầm về và cất trong tủ, lúc nào lấy chồng thì mang ra hóa”. Thấy chị N chưa hiểu, "thầy" H giải thích “Cắt tiền duyên là phải 2 lá, một lá đã hóa lúc nãy và một lá mang về, khi nào lấy được chồng mới mang lá đó ra hóa. Mấy thầy khác không biết nên chỉ có 1 lá và mang hóa luôn sau làm lễ. Con cứ mang đi nhờ người đọc mà xem, mẹ làm cẩn thận lắm”.

Tiếp đó, "thầy" lại lấy ra một túi nhỏ, trong đó có khoảng 7 – 8 túi con con đựng mấy vòng hạt và 2 mảnh vuông nhỏ, mỏng hay theo cách gọi của "thầy" là túi “vàng bạc châu báu” và đưa cho chị N 4 túi, mang về cất dưới bát hương cho có tài lộc. Chỉ vào miếng dát vuông màu vàng thầy bảo, đó là vàng thật và dát mỏng để tượng trưng. Cũng theo "thầy" H, túi “vàng bạc châu báu” thầy giao cho các hàng quán quanh phủ giá là 70.000 đồng/túi, sau đó các hàng quán bán cho khách với giá 100.000 đồng/túi. Tuy nhiên, cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của chị N, "thầy" H chỉ lấy chị 50.000 đồng/túi…
Kỳ 4: "Dính đòn" doạ nạt để... thăn tiền! ảnh 2

Thú thực, ngay cả khi ngồi viết bài này, tôi cũng rất băn khoăn không hiểu sau khi cắt tiền duyên rồi chị Y.N có lấy được chồng hay không? Bởi như chị chia sẻ thì chị có rất nhiều bạn, trong đó có không ít người theo đuổi nhưng bản thân chị sống khá khép kín, không mở lòng với người khác giới, tất cả chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Nếu chị vẫn không chịu mở lòng thì sẽ thế nào? Và cả tôi nữa, liệu rằng sau khi cắt tiền duyên, tôi sẽ thế nào? Bởi vậy, khi nghe "thầy" H nhắc nhở, tôi đành thoái thác và hẹn "thầy" khi nào bố trí được thời gian, tôi sẽ chủ động gọi để “cậy nhờ” cửa "thầy".
Không hiểu sau khi cắt tiền duyên rồi chị Y.N có lấy được chồng hay không? Tôi cũng thế, liệu rằng sau khi cắt tiền duyên, tôi sẽ thế nào?
Đón đọc kỳ tới: Giải mã chuyện "cắt tiền duyên"