- Hình ảnh đầu tiên về kẻ thảm sát đêm quốc khánh Pháp
- Đang điều tra liệu kẻ khủng bố ở Nice có đồng phạm hay không?
- Vụ tấn công khủng bố ở Nice: Thi thể nạn nhân la liệt quanh hiện trường
Tiến sĩ Tzur Gabi và bạn gái
Tzur Gabi đã được cứu sống nhờ vào giác quan thứ 6 của bạn gái người Israel, Meital, người đã kéo anh ra khỏi đám đông khi cảm nhận có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra.
Chiều 15-7, tiến sĩ Gabi đã có buổi trò chuyện với tờ tin tức Breitbart về sự kiện kinh hoàng này:
"Vào buổi tối hôm 14-7, trước khi bạn gái và tôi chuẩn bị trở về Los Angeles, California, chúng tôi đã cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Di Piu. Khoảng 10 giờ tối, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Sau đó, khoảng 10h30 kết thúc màn bắn pháo hoa, chúng tôi bắt đầu đi bộ về khách sạn. Trên các con phố chính, mọi ngả đường chật kín người. Bỗng nhiên, bạn gái tôi cảm thấy lo lắng về việc xung quanh có một đám đông người. Cô ấy suy nghĩ là, nếu có hành vi khủng bố thì sẽ gây ra thương vong rất lớn. Và sau đó, Meital bắt đầu nghe được những gì cô ấy nghĩ là tiếng súng nổ. Còn tôi nghĩ, đó chỉ là tiếng nổ của pháo hoa trong ngày độc lập từ một số bọn trẻ, bởi vì theo kinh nghiệm của tôi, đó là những gì chúng tôi thường hay làm vào ngày quốc khánh. Cô ấy quả quyết chắc chắn đó là tiếng súng nổ. Rồi sau đó, Meital đã kéo tôi ra khỏi đám đông, đi sang một con phố khác, vắng người hơn, và nói với tôi: 'Chạy nhanh về khách sạn thôi anh, không nguy hiểm đấy’. Tôi miễn cưỡng làm theo lời bạn gái. Về đến nơi, chúng tôi thực sự đã không biết những gì đang xảy ra. Trong lúc gói ghém hành lý để chuẩn bị ra sân bay, tôi thực sự sốc khi nghe ai đó trong khách sạn nói là, có một chiếc xe tải do một kẻ nghi là khủng bố đã lái xe đâm điên loạn vào đám đông người trên đường phố, và nổ súng, gây ra cái chết cho rất nhiều người".
Tiến sĩ Gabi tiếp tục kể: "Đó quả là một ngày may mắn cho cả hai chúng tôi. Nếu không có giác quan thứ 6 của Meital, có lẽ tôi đã không có cơ hội để ngồi đây trò truyện với anh. Bạn gái tôi thật tuyệt vời. Tôi yêu cô ấy”.