Khó ngóc đầu lên được

ANTĐ - Giờ tôi mới biết một bộ phận người dân còn ham cờ bạc, bác ạ.

- Bác nói rất đúng. Chẳng hạn, theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, chỉ trong hơn một năm qua, lực lượng này đã phát hiện 2.800 vụ đánh bạc với hơn 7.500 đối tượng, thu giữ hàng chục tỷ đồng.
- Tôi tưởng địa phương này còn khó khăn như thế thì những người đó lấy đâu ra tiền đánh bạc?
- Thế mới thành chuyện. Chưa kể, trong số đối tượng đánh bạc còn có 141 cán bộ, công chức, có người giữ cương vị đứng đầu một huyện.
- Chắc do công việc nhiều, đầu óc căng thẳng nên họ chơi giải trí thôi?
- Thế thì nói làm gì. Khi công an ập vào, trước mặt ông nào cũng có một đống tiền. Họ sát phạt nhau rất kinh khủng. Ông nào cũng muốn dỡ nhà đồng nghiệp về làm chái bếp nhà mình!
- Bác cứ nói quá. Ở cơ quan công việc túi bụi, không có điều kiện tâm sự nên họ tìm đến chiếu bạc để giao lưu?
- Nếu thế thì ra quán cà phê, đánh trận cầu lông với nhau cho lành mạnh, sao lại lao vào cờ bạc như thế. Có người rơi vào cảnh nợ nần, phải cầm cố nhà cửa đấy.
- Theo bác, một địa phương đặt dưới sự lãnh đạo của người có máu đỏ đen sẽ thế nào nhỉ?
- Thì còn sản xuất, kinh doanh gì nữa. Những nơi như thế khó mà ngóc đầu lên được. Dân sẽ còn khổ dài.