“Kẻ” thua cuộc bị làm thịt sau cuộc nghênh chiến dũng mãnh

ANTĐ - Lần đầu tiên hội chọi Trâu, cuộc "nghênh chiến" quy mô lớn được diễn ra tại huyện ngoại thành Hà Nội...

Trong 2 ngày cuối tuần 22 và 23-2-2014, sân vận động huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã không còn trống một chỗ ngồi nào. Tất cả điểm cao xung quanh VSĐ, nơi có thể hướng mắt xuống SVĐ cũng đã chật kín người. Khán giả bằng mọi cách xem được những cú “ra đòn” dũng mãnh của cuộc đấu “đầu cơ nghiệp” lần đầu tiên tổ chức tại đây.

Hội chọi trâu năm 2014 được phố hợp  tổ chức bởi Báo Nông thôn ngày nay và huyện Phúc Thọ. Đây là cuộc du xuân đầy ý nghĩa khởi đầu cho một năm lao động đối với bà con nhà nông nói chung và người đam mê chọi trâu nói riêng.

Những hình nghênh chiến hết sức thú vị tại SVĐ Phúc Thọ.



Pha nghênh chiến dũng mãnh của 2 "ông trâu" khiến khán giả thót tim


Pha "khóa" chân cực hiểm của "ông trâu" 01


Khán giả không ngơi mắt vào "cuộc chiến"


"Ông trâu" nào cũng hung hăng và mãnh liệt 


Trọng tài phất cờ cho cú "ra đòn" rất hiểm


"Ông trâu" 17 được mệnh danh là "hung thần" của ngày hôm qua và hôm nay đã được lọt vào chung kết


Khán đài đã không còn chỗ trống, ngay cả khi mưa, giá lạnh


Cú ra đòn từ xa của "ông trâu" 25 đã khiến tất cả người làm nhiệm vụ trong sân phải chạy theo để kiểm soát


Hội chọi trâu lần đầu tiên tổ chức tại Phúc Thọ đã diễn ra an toàn


Tiến tới nơi đây sẽ trở thành điểm đến của những "ông trâu" nghênh chiến vào dịp này hàng năm


Dàn trống hối thúc cho trận đấu thêm quyết liệt...


...tuy nhiên có những "ông trâu" muốn thỏa hiệp chứ không muốn nghênh chiến...


...và có những "ông trâu" vừa bị ăn đòn đã phá chạy khắp sân


"Ông trâu" số 25 đã chiến thắng mang về cho chủ nhân giải thưởng là 3 cây vàng 9999.