Jose Mourinho và Manuel Pellegrini khẩu chiến: Căng như dây đàn

ANTĐ - Sau trận chiến căng thẳng tại  Etihad, nơi Chelsea của Jose Mourinho vượt qua Manchester City của Manuel Pellegrini, cuộc đối đầu giữa những gã khổng lồ tiếp tục diễn ra khốc liệt bên lề sân cỏ. 
Jose Mourinho và Manuel Pellegrini khẩu chiến: Căng như dây đàn ảnh 1
Cuộc khẩu chiến giữa Mourinho và Pellegrini phần nào phản ánh
sự khốc liệt cuộc đua tới chức vô địch giữa Chelsea và Manchester City

Mourinho cho thấy dấu hiệu leo thang trong cuộc khẩu chiến với Pellegrini khi “bắt bẻ” lại những lời bình luận của người đồng nhiệm bên phía Man Xanh, mô tả  Chelsea vẫn là một trong những đội bóng chi tiêu nhiều nhất Premier League. Pellegrini cho rằng chú “ngựa nhỏ” Chelsea (lời ví von của Mourinho sau khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 tại Etihad) “rất giàu có”, một lời bình luận không phải đáng ngạc nhiên vì Mourinho nói rằng các học trò của ông nằm ngoài cuộc chạy đua tới chức vô địch nếu đem ra so sánh với chi tiêu của đội bóng vùng Eastlands.  

Nói về Pellegrini, Mourinho nhắc tới tấm bằng kỹ sư của chiến lược gia người Chile. Luôn thể hiện là người kín tiếng, song cựu HLV của Malaga “đanh đá” không kém khi giải thích rằng bất kỳ ai đó đều không cần phải sử dụng tới máy tính để đong đếm chi tiêu của The Blues. Pellegrini nhắc tới lợi nhuận từ những vụ bán Juan Mata (37 triệu bảng), Kevin de Bruyne (18 triệu bảng) và mua Nemanja Matic (21 triệu bảng), Mohamed Salah (11 triệu bảng) trong kỳ chuyển nhượng hồi tháng trước. Tuy nhiên, đại diện của London cũng là đội bóng chi tiêu rất mạnh sau khi bỏ qua những thương vụ lớn như Edinson Cavani hay Radamel Falcao, thay vào đó chi 60 triệu bảng cho Andre Schurrle, Marco Van Ginkel, Samuel Eto’o và Willian vào mùa hè năm ngoái. Cùng thời điểm, Man Xanh chi 90 triệu bảng mua Alvaro Negredo, Stevan Jovetic, Jesus Navas và Fernandinho. Điều đáng nói, Manchester City vẫn chi mạnh tay bất chấp thâm hụt 149,5 triệu bảng từ 2 năm qua. 

Trên thực tế, cuộc khẩu chiến giữa Mourinho và Pellegrini được coi là lăng kính thu nhỏ của cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay giữa Chelsea và Manchester City. Vẫn có cái tên        Arsenal xen vào giữa Chelsea và Manchester City nhưng rõ ràng “Pháo thủ thành London” không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay sau thảm bại 1-5 trên sân Anfield của Liverpool. Cách biệt giữa Man Xanh và Arsenal chỉ là 1 điểm, khoảng cách quá mong manh để đội bóng vùng Eastlands có thể vượt qua bất cứ lúc nào. Chelsea đã giành phần thắng ở Etihad, song điều đó không có nghĩa họ sẽ vượt qua Manchester City ở cuộc đua tới chức vô địch, một cảm giác tương tự mà Pellegrini nghĩ đến. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao Pellegrini và Mourinho bị lôi kéo vào cuộc khẩu chiến, đặc biệt là ở thời điểm mùa giải đang ở giai đoạn quan trọng.