Hợp lòng dân

ANTD.VN - Mấy hôm nay tôi thấy nhiều người cứ bàn ra, bàn vào về việc Trung ương yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành tiền chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

- Có gì mà phải bàn tán. Một đêm bắn pháo hoa là bắn tiền tỷ lên trời, vui được vài chục phút rồi cũng xong. Nhưng khi nhìn xuống còn biết bao người dân nghèo bạc mặt lo chiếc áo mới cho con, tấm bánh chưng đón Tết. Tôi thử hỏi ông, vui nỗi gì?

- Ông hỏi tôi ý chừng đẩy tôi đứng về “phe” vô cảm chứ gì? 

- Ông hơi bị nhạy cảm, tôi đâu có ý “vơ đũa cả nắm”. Song, cũng có những người “lý luận” rằng: nếu bắn pháo hoa bằng tiền xã hội hóa thì nên bắn cho trẻ con và nhiều người có thêm niềm vui trong đêm Giao thừa bước sang năm mới.

- Bắn pháo hoa cũng rất cần nhưng phải đúng lúc. Trong khi hàng nghìn đồng bào miền Trung màn trời chiếu đất mong chờ từng gói mì, chai nước, trẻ em mất hết sách vở, nếu mang số tiền bắn pháo hoa dù là tiền ngân sách hay tiền của doanh nghiệp, giúp bà con chẳng phải là vui gấp trăm đêm pháo hoa hay sao?

- Không bắn pháo hoa để lo cho những người nghèo là rất “trúng”, rất hợp lòng dân cả nước. Như thế ý nghĩa hơn, thiết thực hơn nhiều so với bắn vài chục phút pháo hoa.