Hoài Lâm bất ngờ quyết định tái xuất trong liveshow "Hoa nở không màu" tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 2 năm về quê ở ẩn và 4 năm kể từ sau lần tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội, Hoài Lâm sẽ tái ngộ khán giả Thủ đô trong liveshow "Hoa nở không màu".

Nhiều năm qua Hoài Lâm sống tại quê nhà Vĩnh Long, khước từ nhiều lời mời đi hát trở lại. Nam ca sĩ không bỏ rơi niềm đam mê ca hát bằng việc tương tác với mọi người thông qua mạng xã hội, thi thoảng ra ca khúc mới và "cover" lại bản nhạc của đồng nghiệp. Anh thậm chí được mệnh danh là "thánh cover" vì hễ anh cứ hát lại ca khúc của đồng nghiệp nào là bản "cover" của anh lại lập kỷ lục về số lượng người xem, có bản lên tới con số hơn chục triệu lượt xem. Gần đây nhất, bản "cover" ca khúc đang đình đám "Ngày mai người ta lấy chồng" mà Hoài Lâm thể hiện đã thu hút tới 5,5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Giọng ca sinh năm 1995 được mọi người yêu mến không chỉ bởi giọng hát đẹp, giàu cảm xúc, mà còn bởi sự thân thiện, giản dị và dễ gần. Minh chứng là người ta có thể thấy Hoài Lâm mặc quần soóc, áo phông, đi dép lê, ngẫu hứng hát ở bất cứ đâu, dù là ở ngoài đường hay khi dự một đám cưới, cuộc vui ở quê nhà.

Mới đây khán giả khá ngạc nhiên khi thấy tấm poster quảng bá liveshow "Hoa nở không màu" với nhân vật chính là Hoài Lâm, chương trình diễn ra vào tối 31-8-2023 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Chia sẻ về điều này, Hoài Lâm xác nhận, anh quyết định tái xuất trên sân khấu trong liveshow kể trên và tâm trang đang rất hồi hộp. Sau 4 năm kể từ khi tham gia với vai trò khách mời trong liveshow của đàn anh - ca sĩ Quang Lê tổ chức tại Hà Nội, Hoài Lâm mới có dịp tái ngộ khán giả Thủ đô trong đêm nhạc mà mình là nhân vật chính.

Nói thêm về lần tái xuất này, Hoài Lâm tâm sự, trong khoảng thời gian vừa qua, cuộc sống của anh trải qua nhiều thăng trầm, có cả những khoảng lặng, vì vậy anh quyết định dừng lại hoàn toàn con đường ca hát để về quê "ở ẩn", từ chối mọi lời mời biểu diễn cũng như từ chối xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Hai năm qua với Hoài Lâm chính là khoảng thời gian anh tìm thấy bình yên trong ngôi nhà của gia đình mình, nơi có cha và mẹ.

Nam ca sĩ bộc bạch, anh biết khán giả Hà Nội rất thương mình vì mỗi lần xem anh biểu diễn ở TP.HCM hay Đà Lạt, mọi người đều bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, mong mỏi gặp lại anh ở Hà Nội và những tình cảm chân thành ấy khiến anh vô cùng xúc động. Hoài Lâm tâm sự, anh nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để mình tái xuất. Anh không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người nên lao vào luyện tập suốt nhiều ngày nay, dự định mang đến các ca khúc làm nên tên tuổi mình trong liveshow sắp tới.

Theo thông tin từ phía đại diện Đông Đô show - đơn vị tổ chức chương trình, ca khúc "Hoa nở không màu" - một trong những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của Hoài Lâm được chọn làm chủ đề cho đêm liveshow diễn ra vào tối 31-8 tới. Bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác vào tháng 4-2020 đưa tên tuổi Hoài Lâm trở lại đỉnh cao giữa lúc anh đang về quê ở ẩn sau biến cố ly hôn. Chưa đầy một tháng ra mắt, MV sáng tác này đã đạt 41 triệu lượt xem trên kênh Youtube, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, nhiều ca sĩ đua nhau "cover", đồng thời ca khúc cũng giúp Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường giành nhiều giải thưởng lớn. Trong đêm liveshow tới, "Hoa nở không màu" cũng là ca khúc mở màn cho chương trình.

Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn dự định sẽ trình diễn nhiều bản nhạc được khán giả yên mến trong thời gian qua như: "Buồn làm chi em ơi", "Xin lỗi vì đã yêu nhau", "Về đâu mái tóc người thương"... Đây cũng là lần đầu anh mang những nhạc phẩm này lên sân khấu lớn tại Thủ đô.

Ngoài những tiết mục hát riêng, Hoài Lâm cũng sẽ đầu tư nhiều cho các bản song ca cùng Bạch Công Khanh. Hai nam ca sĩ sẽ hòa giọng trong các ca khúc như: "Cơn mưa băng giá", "Bên trên tầng lầu", "Ngày chưa giông bão"... Nói về lý do của sự kết hợp này, Hoài Lâm cho biết anh và Bạch Công Khanh đã đồng hành với nhau gần một năm. Anh rất vui khi một số bản song ca của hai người tạo được hiệu ứng rộng rãi, nhận về nhiều tình cảm từ khán giả. Trong đó, mỗi lần đi hát phòng trà tại TP.HCM, cả hai đều được yêu cầu thể hiện "Cơn mưa băng giá" nên quyết định sẽ mang ca khúc này ra Hà Nội trình diễn. Trong khi đó, "Ngày chưa giông bão" mang cho anh và Bạch Công Khanh cảm giác muốn chinh phục vì nhiều nghệ sĩ từng thể hiện thành công và mỗi người đều tạo được dấu ấn riêng với ca khúc này.

Bạch Công Khanh cho biết Hoài Lâm chủ yếu sống ở quê nhà Vĩnh Long còn anh ở TP.HCM và đang bận rộn với lịch 2 bộ phim cùng một lúc nên khi chuẩn bị cho chương trình này, cả hai phải sắp xếp, cân đối rất kỹ để có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau. Dù vậy, anh không hề thấy áp lực vì biết rằng Hoài Lâm rất chủ động, siêng luyện tập. Anh tin rằng cả hai sẽ có những màn kết hợp ăn ý, làm hài lòng khán giả thủ đô.

Chia sẻ về đêm nhạc chung với Hoài Lâm, Bạch Công Khanh mong muốn khắc họa hình ảnh đa dạng của bản thân với danh mục ca khúc đa dạng, từ những bản nhạc tình bất hủ như: "Dạ khúc cho tình nhân", "Khúc thụy du", "Tình anh", "Cô gái và cây dương cầm", "Chỉ còn những mùa nhớ"...Bạch Công Khanh cho biết tuy là ca sĩ trẻ nhưng anh lại vô cùng yêu thích những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng. Anh cũng từng thể hiện những nhạc phẩm của các nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Anh Bằng, Đặng Thế Phong... ở rất nhiều phòng trà và thấy hiệu ứng khán giả rất tốt. Vì vậy, khi có cơ hội đứng ở sân khấu lớn ở Hà Nội, anh muốn một lần nữa mang những nhạc phẩm ấy đến với khán giả.

Ngoài hai ca sĩ chính là Hoài Lâm và Bạch Công Khanh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của ba ca sĩ khách mời gồm: Thanh Thanh Hiền, Đinh Hiền Anh, Phương Phương Thảo. Mỗi ca sĩ mang đến một màu sắc khác nhau, tạo nên một đêm nhạc đa sắc cho khán giả Hà Nội. Ca sĩ Phan Anh giữ vai trò MC của chương trình.