Hoa mắt, chóng mặt với cầu vượt như ma trận ở Trung Quốc

ANTD.VN -  Với địa hình phức tạp cùng lượng lớn xe cộ, Trung Quốc khiến cả thế giới “ngả mũ” thán phục trình độ xây dựng của mình bằng chiếc cầu vượt “rối như canh hẹ”.

Đó là cầu vượt Huangjuewan, ở thành phố Trùng Khánh với mức đầu tư 296 triệu USD

Cầu có kết cấu 5 tầng, 20 làn đường, 8 hướng và tổng chiều dài lên đến 16,4km

Tầng trên cao nhất cách mặt đất 37m, tương đương một tòa nhà 12 tầng

Nhìn từ trên cao, cầu vượt Huangjuewan không khác nào một ma trận chằng chịt

Ngoài vẻ đẹp, cầu còn giúp giảm thời gian đi lại từ 2 tiếng xuống còn 30 phút

Là tuyến kết nối các thành phố, sân bay… cầu đã trở thành huyết mạch của Trùng Khánh

Di chuyển trên cầu, người đi đường sẽ có cảm giác như di chuyển trong một thành phố 8 chiều

Dù đi nhầm đường dẫn, tài xế có thể chọn lối ra sau đó 10 phút với quãng đường khoảng 1km

Ngoài ra, tài xế có thể dựa vào các biển hiệu hướng dẫn tại các điểm trên cầu để tìm đúng hướng cần đi một cách dễ dàng hơn