Hà Nội: 5 giờ chiều, “lửa trời” vẫn thiêu đốt đường phố

ANTĐ - Những ngày qua, mỗi khi ra đường người dân Hà Nội phải tìm mọi cách để chống chọi với cái nắng nóng đến 43 độ C, ngay cả khi trời đã về chiều.

Với nền nhiệt độ ngoài trời lên đến 43 độ C như trưa nay 29-5, thì việc tắt nắng cuối buổi chiều cũng chưa thể làm hạ nhiệt được cái nóng hắt lên từ mặt đường. Tiết trời bất thường mấy ngày qua làm đảo lộn đáng kể sinh hoạt của người dân, nếu là phải phơi mặt ra đường giữa ban trưa cũng là việc cực chẳng đã vì mưu sinh phải làm.

Không thể làm khác được, vì thế mỗi người dân phải đối mặt với cái khắc nghiệt của nắng nóng đã tự tìm cho mình cách “hạ nhiệt” theo cách riêng.
Hình ảnh ghi nhận trên một số con phố Hà Nội.
Mặc dù trời đã tắt nắng nhưng sức nóng vẫn hầm hập từ mặt đường nhựa hắt lên
17 giờ chiều nhưng nắng gắt vẫn xuyên qua kính xe buýt 
Một người lao động mưu sinh trong cái nắng nóng đỉnh điểm giữa trưa 29-5 
Thời điểm 15 giờ chiều, phố Hàng Ngang- Hàng Đào vắng hoe khác thường
Nhân viên này cho biết, mỗi giờ anh được giao phun nước 3 lần, nhưng hơi nóng vẫn phả hầm hập vào phía trong khu thương mại sang trọng Tràng Tiền Plaza
Phút nghỉ ngơi, uống nước giải nhiệt của một người phụ nữ bán hàng rong
Cái nắng nóng nung vào bê tông khiến người đi bộ có cảm giác như dẫm phải than hồng
Máy lạnh xe buýt cũng chỉ làm bớt đi sức nóng phần nào. Hành khách đi xe vẫn rất mệt mỏi
"Hạ nhiệt" bằng mọi biện pháp

"Người vận chuyển" đá lạnh tăng "công suất" hoạt động 
Phòng cấp cứu của một bệnh viện đã chật cứng bệnh nhân chờ đợi