Giúp nam thanh niên thoát 'bẫy' bán thận, trở về với gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Nắm được sự việc, xác định được địa điểm Dương đang trốn, các đồng chí Công an phường Hoàng Liệt đã ngay lập tức đưa tôi đi tìm” – trích thư cảm ơn của anh Trần Duy Chiến gửi Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cuối tháng 8 vừa qua, CAP Hoàng Liệt nhận được thư cảm ơn của anh Trần Duy C. (trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về sự việc giúp gia đình tìm thấy người thân bị lừa sang Campuchia... bán thận.

Trong thư cảm ơn, anh C. kể lại sự việc xảy ra với gia đình mình vào ngày 24-8. Cụ thể, cháu ruột anh là T.K.D (SN 1990) bị một số đối tượng trên Facebook dụ dỗ qua Campuchia và Thái Lan để... bán thận với giá và phí bồi dưỡng khoảng 900 triệu - 1,2 tỷ đồng.

Thư cảm ơn của anh Trần Duy C gửi CAP Hoàng Liệt

Vào 7h sáng 22-8, anh D. đón xe ở khu vực Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam vào bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM) để gặp người đưa sang Campuchia bán thận.

Khi anh D. đi đến Quảng Nam thì mọi người ở quê phát hiện, đã tim cách liên hệ nhà xe đưa anh D. về khu vực Duy Tiên, Hà Nam. Tuy nhiên nhà xe quên không dừng trả anh D. tại Duy Tiên mà đi thẳng đến Bến xe Nước ngầm (Hà Nội).

Khoảng 6h sáng 24-8, xe về đến Bến xe Nước ngầm và nhà xe liên hệ gia đình đưa D về. Tuy nhiên sau đó, nam thanh niên này bỏ trốn và có ý định tiếp tục đón xe vào miền Nam để sang Campuchia bán thận.

“Sau khi được nhà xe thông báo tình hình, tôi đã đến CAP Hoàng Liệt để trình bày và nhờ các đồng chí giúp đỡ. Trong lúc ấy, D. vẫn liên lạc và bị các đối tượng trên mạng xã hội tiếp tục lôi kéo và tìm cách để đi vào Bến xe An Sương rồi sang Campuchia. Nắm được sự việc, xác định được địa điểm D. đang trốn, các đồng chí CAP Hoàng Liệt đã ngay lập tức đưa tôi đi tìm Dương. Kết quả là các đồng chí CAP Hoàng Liệt và tôi đã tìm thấy cháu D. vào lúc 11h30 cùng ngày tại khu vực phố Trần Thủ Độ” – trích thư cảm ơn của anh Trần Duy C.

Trung tá Nguyễn Trọng Liêm, Phó trưởng CAP Hoàng Liệt cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo, nắm được sự việc, anh cùng đồng đội đã ra Bến xe nước Ngầm và hỗ trợ anh C. tìm D. theo miêu tả của gia đình. Sau đó, Trung tá Nguyễn Trọng Liêm cùng gia đình đưa anh D. về phường, khuyên nhủ anh D. nhận thức được sự nguy hiểm của việc bán nội tạng, động viên về với gia đình.

“Gia đình tôi rất biết ơn các đồng chí CAP Hoàng Liệt đã hỗ trợ gia đình tìm được người thân và đã khuyên nhủ cháu tôi nhận thức được sự nguy hiểm của việc bán nội tạng. Hiện tại cháu D. đã trở về với gia đình cùng vợ con. Tôi thay mặt gia đình cùng cháu D. xin cảm ơn chân thành tới các đồng chí CAP Hoàng Liệt đã hết lòng giúp đỡ gia đình chúng tôi” – trích thư cảm ơn của anh Trần Duy C.