Đã thành thông lệ, cứ tầm 5 giờ sáng, chợ cá lại họp ì xèo ven biển, đoạn ngang đường Hoàng Sa (TP Đà Nẵng). Gọi là chợ cho oai, chứ thực chất là rải rác những nhóm nhỏ các bà, các cô họp lại mua bán hải sản với nhau.
Cá, tôm, mực… được cánh đàn ông đi đánh bắt suốt đêm, đến rạng sáng thì cập bờ, nên tươi roi rói. Những con mực còn nguyên đốm sáng óng ánh trên thân; mẻ tôm búng mình toanh toách và cá - nhiều con miệng vẫn còn ngáp ngáp.
Việc mua bán diễn ra chóng vánh bởi giá cả không có nhiều thay đổi. Các bà, các cô tranh thủ làm cá ngay trên bãi cát cho sạch trước khi mang ra ven đường Hoàng Sa bán lại cho người qua đường.
Cho đến khi giao tận tay người tiêu dùng, giá hải sản vẫn còn rất rẻ: chỉ trong khoảng từ 15.000đ-30.000đ cho cả một khay cá, khay tôm cỡ trung.
Khi mặt trời nhô lên khỏi biển là cánh đàn ông thu lưới trở về |
4-5 người đứng theo hàng dọc để... |
...kéo chiếc thuyền thúng vào bờ |
Thuyền về bờ đem theo cá tươi, tôm sống Chợ cá nhanh chóng "họp"... ...ngay ven biển Ở biển, mặt trời lên rất nhanh, mới chỉ 5h30 ánh nắng đã nắng chan hòa Một người đàn ông xách làn cá đi trong bình minh Những người phụ nữ ở chợ cá... ...cùng nhau mua bán chóng vánh, vì giá cả không thay đổi nhiều Sau khi mua được cá, họ làm sạch ngay trên bờ biển Rồi mang ra ven đường Hoàng Sa bán cho người qua lại, giá rất rẻ Các loại cá biển... ...có hình dạng khá lạ Do đánh bắt gần bờ nên đa phần là các loại cá nhỏ