Đoàn tụ người thân sau 20 năm vật vờ trên bờ biển

ANTĐ - Không biết từ bao giờ, ở bờ biển Campuchia, trên bến cảng Sihanouk Vilte xuất hiện một người phụ nữ, chị ta suốt ngày lang thang xin ăn và sống vạ vật trên bờ biển. Không ai biết được gì về chị, bởi chị hoàn toàn mất trí nhớ.

Chị luôn sống trong hoảng loạn. Chị không nói được gì ngoài một câu duy nhất, được lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn: “Chết hết rồi, đàn bà con gái chết hết cả rồi…”. Một điều đặc biệt, mái tóc của chị không biết đã bao năm rồi, không được chải, không được gội. Cả mái tóc đã tạo nên một tổ chim rất to và bết bẩn ngự trị trên một khuôn mặt héo hắt, tiều tuỵ. Chính vì vậy, chị có tên là Tóc Rối.

Thật may mắn cho Tóc Rối vì chị đã gặp được một người phụ nữ tốt bụng. Biết tin có một người đồng hương đang sống lay lắt, khốn khổ ở Cảng Sihanouk Vilte, bà Trần Thị Tỏ - một Việt Kiều đang làm ăn ở Campuchia đã tìm đến Tóc Rối. Bà vô cùng thương cảm trước người đàn bà bất hạnh này. Từ đó, bà đã tình nguyện cưu mang Tóc Rối.

Hằng ngày bà chu cấp đồ ăn, thức uống cho Tóc Rối để chị không bị đói, không bị khát… Tuy vậy, bà không thể mang chị về nhà được. Chỗ ở của chị vẫn là bờ biển, vẫn cảnh màn trời, chiếu đất đêm đêm. Ban ngày đi lang thang vạ vật, tối đến Tóc Rối lại chụp lên đầu những chiếc túi nilon hoặc những chiếc bao tải bẩn thỉu nhặt được bên đường, lúc ngủ ngồi, lúc ngủ nằm, thật thảm cảnh.

Bà Trần Thị Tỏ đã rất tích cực trong việc tìm kiếm người thân cho Tóc Rối. Tuy vậy cuộc tìm kiếm hết sức khó khăn, tưởng chừng đi vào ngõ cụt vì ngoài tấm thân tiều tụy, hom hem và đen đủi của Tóc Rối, không có một thông tin gì khác, bản thân Tóc Rối cũng chẳng nhớ gì, kể cả tên của mình.

Khi những hy vọng dần tắt, bà bỗng tìm hiểu được tại Việt Nam có chương trình "Như chưa từng có cuộc chia ly" -  chương trình giúp đoàn tụ cho những cuộc ly tán. Bà liên hệ và bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực. Nhiều gia đình đã liên hệ với bà và khẳng định rằng Tóc Rối là thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy, khi tìm đến tận nơi để xác minh cụ thể thì nhiều tình tiết của Tóc Rối lại không khớp với người họ cần tìm.

Cuối cùng, một gia đình người Việt Nam sinh sống ở Hà Lan sau khi nhìn thấy thân hình tiều tụy của Tóc Rối đã rất xúc động và hy vọng Tóc Rối chính là người thân của họ bị mất tích cách đây gần 20 năm. Họ cho biết người bị mất tích tên là Đỗ Thị Hải, sinh năm 1968 ở tỉnh Bình Thuận. Năm 1990, chị Hải qua Campuchia, để tìm đường sang Anh với chồng. Sau đó tin dữ đã đến với gia đình họ. Toàn bộ con tàu, trên đó có Đỗ Thị Hải đã bị chìm sâu dưới đáy biển.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa

Gần 20 năm qua, gia đình họ không hề nhận được một tin tức gì từ Đỗ Thị Hải, cho đến khi xem được hình ảnh quá đau lòng của Tóc Rối. Nhưng khi nhìn thấy Tóc Rối thì không một ai trong gia đình này dám khẳng định Tóc Rối chính là Đỗ Thị Hải. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi Tóc Rối không nhớ nổi tên mình, không nhớ gì về mình, về quê quán, về người thân của cô.

Thêm nữa, thân hình và nét mặt biến dạng quá mức theo năm tháng của con người bất hạnh như Tóc Rối cũng không có nét nào của Đỗ Thị Hải năm xưa… Lúc này, tất cả đều nghĩ đến ADN. Chỉ còn cách duy nhất là nhờ ADN giúp họ khẳng định Tóc Rối có phải là máu mủ ruột già của họ hay không.

Cuộc đoàn viên đầy nước mắt, nụ cười

Để xét nghiệm ADN, mẫu máu của những anh, chị, em ruột của Đỗ Thị Hải cùng với mẫu tế bào niêm mạc miệng của Tóc Rối được gửi tới Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền. Nhưng, theo Trung tâm ADN, mẫu tế bào của Tóc Rối không đạt, Trung tâm ADN đã đề nghị lấy lại mẫu khác.

Có lẽ, do hàng năm trời không biết đến cái bàn chải đánh răng nên trong miệng của Tóc Rối lúc nào cũng đầy các loại vi khuẩn. Chính vì vậy, không thể dùng mẫu lấy từ trong miệng của Tóc Rối để xét nghiệm.

Mẫu của Tóc Rối lấy lại sau đó là móng tay. Kết quả xét nghiệm từ mẫu này đã khẳng định Tóc Rối chính là Đỗ Thị Hải. Tóc Rối bây giờ đã trở lại với cái tên thật của chị là Đỗ Thị Hải. Hiện giờ, chị đã trở về đoàn tụ với gia đình, chấm dứt quãng đời phiêu bạt đắng cay khốn khổ gần 20 năm.

Cuộc đoàn tụ của gia đình họ, chan lẫn nụ cười và nước mắt!...