Đêm nhạc Ngô Thụy Miên gây ấn tượng dù không có nhiều "ngôi sao"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm thứ 2 của live-concert "Mắt biếc" kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thuỵ Miên vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đơn vị tổ chức quyết định làm thêm đêm thứ 2 sau khi vừa vé xem đêm nhạc đầu tiên vừa mở bán đã "cháy".

Đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm của "Vàng son một thuở". Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn live-concert này là nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Vị nhạc sĩ chọn cách làm mới các tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên bằng những bản phối mới nhưng vẫn giữ trọn vẹn tinh thần và màu sắc âm nhạc xưa.

Một trong những điều đặc biệt của live-concert "Mắt biếc" lần này là không có sự xuất hiện của toàn những ca sĩ tên tuổi "ngôi sao" mà thay vào đó, êkip sản xuất quyết định dành phần lớn "đất" diễn cho những giọng ca chưa nổi danh nhưng chất giọng tốt, giàu cảm xúc và có "lửa" đam mê với các sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Dù vậy, vé xem cả hai đêm diễn vẫn được bán hết trong thời gian rất ngắn như minh chứng cho việc khán giả tìm đến để cảm nhận âm nhạc thay vì để nghe và xem những ca sĩ tên tuổi trình diễn.

Chia sẻ về điều này, nhạc sĩ Nguyễn Quang bày tỏ, nhiều chương trình có sự xuất hiện của nhiều "ngôi sao" được mọi người yêu mến, nhưng vẫn có nhiều giọng ca đẹp chưa có cơ hội đứng trên những sân khấu lớn để biểu diễn. Vì vậy, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm giúp họ, giới thiệu tiếng hát của họ đến với khán giả.

"Những tràng pháo tay của quý vị chứng tỏ các em ấy đủ khả năng đứng trên sân khấu này. Tôi góp phần nâng đỡ bằng việc có những bản phối mới để các ca sĩ trẻ hát có sự khác biệt với đàn anh, đàn chị ngôi sao, để họ giảm bớt áp lực so sánh. Nếu quý vị mở rộng vòng tay đón nhận những giọng ca trẻ thì các em sẽ tiếp tục cố gắng để xuất hiện trên sân khấu nhiều nữa." - nhạc sĩ Nguyễn Quang tâm sự.

Trong đêm diễn thứ 2, những tình khúc Ngô Thụy Miên có phần trẻ trung, mới mẻ hơn qua phần thể hiện của những giọng ca như: Lê Việt Anh, Diệu Thúy, Bách Nguyễn, Ngọc Châm, Phương Phương Thảo, Tuấn Hòa, Phương Anh, Ngân Thùy, Nhật Trường, Huy Quyết, Trí Anh…Đại diện êkip sản xuất cho rằng, những ca sĩ trẻ đã hát bằng đam mê cháy bỏng, bằng khát khao chinh phục và đã phần nào chạm tới trái tim của những người yêu nhạc.

Danh ca Elvis Phương chính là nghệ sĩ tên tuổi "ngôi sao" hiếm hoi xuất hiện trong đêm live-concert "Mắt biếc". Nam danh ca 78 tuổi đã khuấy động cả khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội bởi sự trẻ trung và hóm hỉnh của mình. Ở tuổi 78, danh ca Elvis Phương bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hát những tình khúc Ngô Thụy Miên trên sân khấu Thủ đô vào đúng mùa thu - mùa lãng mạn nhất trong năm. Danh ca Elvis Phương khẳng định, khi nhắc tới nhạc tình thì với ông, các sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vẫn là số 1. Ông chia sẻ dự định gặp và xin phép nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để thời gian tới thực hiện album riêng về các ca khúc của nhạc sĩ tiền bối.

Trong phần giao lưu với khán giả, MC Hạnh An An gọi vui danh ca bằng “cụ” bởi Elvis Phương năm nay đã 78 tuổi, ông liền giả giọng run run của người già và nói: “Để Elvis Phương hát bài này, xem có còn ai gọi bằng cụ không". Ngay sau đó, ông hát lại ca khúc rock’n’ roll kinh điển của Elvis Presley - "Blue Suede Shoes" với phần trình diễn vũ đạo vô cùng máu lửa. Sau phần biểu diễn ngẫu hứng này, khán giả phấn khích đồng loạt gọi nam danh ca là… “anh”.

Một dấu ấn khác của chương trình là phần trình diễn thời trang của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi, trong đó chính nhà thiết kế này trở thành "nàng thơ" trong phần thể hiện ca khúc "Chiều nay không có em" của ca sĩ Lê Việt Anh. Trước đó là bộ sưu tập "Áo lụa Hà Đông" của nhà thiết kế áo dài Hương Queen. Bên cạnh hai người dẫn chương trình là MC Hạnh An An và MC Phan Anh, đêm nhạc còn có phần kết nối bởi giọng đọc - ca sĩ Bách Nguyễn và Tuấn Anh, góp phần kể câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên một cách liền mạch, cảm xúc.

Một số hình ảnh của đêm diễn: