Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ mời dàn "sao" Nam - Bắc đóng phim truyền hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm điện ảnh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bất ngờ nhận lời làm phim truyền hình. Bộ phim "Nhà mình vui lắm" do anh dàn dựng được truyền hình K+ đầu tư sản xuất gây ấn tượng khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi và tài năng của hai miền Nam - Bắc.

Ở tuổi 34, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã "cầm trịch" 6 bộ phim điện ảnh từ thương mại đến nghệ thuật, trong đó có nhiều phim nghệ thuật khai thác đề tài tương đối khó như: "Cuộc đời của Yến", "Truyền thuyết Quán Tiên"...Mới đây, vị đạo diễn này xác nhận việc xuất hiện với vai trò mới - đạo diễn của 12 tập phim truyền hình "Nhà mình lạ lắm!".

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Chia sẻ về việc lần đầu lấn sân sang màn ảnh nhỏ, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tâm sự, với thời lượng series phim 12 tập lên tới 720 phút, so với thời lượng một bộ phim điện ảnh chỉ rơi vào khoảng 110-120 phút thì sự khác nhau khá nhiều, từ giai đoạn chuẩn bị cho tới quá trình quay thì số ngày quay, số ngày chuẩn bị kịch bản đều tăng lên đáng kể...Cho tới hiện giờ thì khâu hậu kỳ phim vẫn đang tiếp tục. Tính ra, số ngày làm việc của anh và êkip làm phim tính đến thời điểm này đã lên tới gần 1 năm, chỉ để mang lại 12 tập phim cho khán giả.

Cũng theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, với "Nhà mình lạ lắm!" thì anh cùng đoàn phim đã thực hiện khâu casting cực kỳ kỹ càng để có được dàn diễn viên cả hai miền Nam - Bắc từ những gương mặt nghệ sĩ gạo cội, nhiều kinh nghiệm như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân...cho tới những gương mặt lần đầu đóng phim như: Lê Bống, Tuấn Đạt, bé Nhã Uyên...

Theo đó, quá trình casting đã diễn ra rất gắt gao, không chỉ yêu cầu mọi người phải có khả năng diễn xuất mà quan trọng nhất là phải hợp vai, gần như có những người đến và chỉ cần mặc bộ trang phục vào là có thể khiến mình hình dung ra nhân vật, nhưng cũng có những người đến thử vai rất nhiều lần nhưng không thể nào khiến anh gật đầu được. Trải qua quá trình ấy, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cảm thấy rất may mắn vì đã quy tụ được dàn diễn viên như hiện nay.

Nói về nội dung phim, đại diện êkip sản xuất tiết lộ, chuyện phim bắt đầu từ một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mệnh của 7 người trong cùng một gia đình, chỉ duy nhất cô bé Thanh Mỹ (8 tuổi, do bé Nhã Uyên đóng) còn sống sót. Thành (Samuel An đóng) người thân duy nhất còn lại của Thanh Mỹ, dù cố gắng chữa chạy hết sức nhưng cô bé vẫn không nhận ra anh và mất hoàn toàn ký ức về bản thân và gia đình. Theo lời gợi ý của bác sỹ, Kim - người yêu Thành (do Hương Giang đóng) đề nghị sẽ tạo ra một gia đình giả, để cô bé được sống trong môi trường hạnh phúc và quen thuộc như trước kia với hy vọng sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ cho cô bé với ít tổn thương nhất.

Huân (do Nhan Phúc Vinh thủ vai) được biết đến với công việc phó đạo diễn "lắm trò nhiều nợ" được thuê tìm kiếm gia đình giả cho Thanh Mỹ với mức lương hậu hĩnh. Huân nhanh chóng đi tìm 7 thành viên còn lại đóng vai người thân của bé Thanh Mỹ. Một “tổ hợp người thân” với đầy đủ các xuất thân, tính cách được hình thành. Từ những người xa lạ, họ phải học cách chung sống hoà hợp với nhau để mang lại bầu không khí gia đình hạnh phúc cho cô bé. Sau những bối rối và hiểu lầm ban đầu, họ xích lại gần nhau hơn, mỗi một thành viên đều có hành trình trưởng thành của riêng mình với sự giúp đỡ của những người còn lại. Những tưởng cuộc sống dễ dàng ấy sẽ cứ thế êm đềm trôi qua, cho tới khi những mảnh ghép ký ức vụn vỡ của cô bé dần trở lại...

NSND Trung Anh

NSND Trung Anh

Tham gia diễn xuất trong phim, NSND Trung Anh chia sẻ, anh lần đầu đóng vai một người đàn ông đứng tuổi và mang trong lòng nhiều bí mật khó chia sẻ. Nhân vật mà anh đóng là một người đàn ông có tính cách hài hước, vui vẻ và láu cá. Để khắc hoạ nhân vật đầy tính biến hoá này, êkip sản xuất đã thiết kế một tạo hình vô cùng đặc biệt cho NSND Trung Anh mà theo nam nghệ sỹ thì đây là những kiểu trang phục vô cùng “lạ lẫm và khác biệt”.

“Ngoài đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc bộ quần áo như thế cả. Lần đầu tiên khoác lên người chiếc quần yếm, tôi phải mất một lúc mới quen được. Với tôi, trang phục là một trong những yếu tố khá đặc biệt, khắc hoạ được tính cách và câu chuyện đằng sau của mỗi nhân vật." - NSND Trung Anh tâm sự. Cũng theo NSND Trung Anh, anh đã phải trăn trở rất nhiều để tìm ra bộ trang phục đáp ứng được hai tiêu chí: vừa phù hợp với nhân vật, vừa toát lên được tính cách của mình nhưng lại không được trùng lặp lại với tạo hình của những vai mà anh đã đóng trước đây.

NSND Kim Xuân

NSND Kim Xuân

12 tập phim được K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+Original sẽ chính thức lên sóng đến với khán giả vào 20h tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17-7 tới trên kênh K+cine và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của truyền hình K+.

Ông Thomas Jayet - Tổng Giám đốc Truyền hình K+ hào hứng chia sẻ, bộ phim này có thể ví như một ly cocktail hoàn hảo với sự pha trộn thú vị giữa các thể loại đa dạng, vừa gay cấn, vừa hồi hộp căng thẳng lại vừa hài hước vui nhộn, đồng thời kỳ vọng phim sẽ gây thích thú cho khán giả bởi đề tài độc đáo về những con người có hoàn cảnh sống khác biệt phải học cách trở thành một gia đình. Đây cũng là dự án phim K+Original đầu tiên mà đơn vị này thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.