Ở tuổi 75, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sống ẩn dật trên đồi, không có điện thoại, không dùng mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều năm qua, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từ chối gặp gỡ, sinh hoạt văn nghệ bên ngoài, khước từ những cuộc ghé thăm. Ông chọn cách sống khép kín trong căn nhà nằm trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. 

Đó là tiết lộ của nhạc sĩ Nguyễn Quang khi nhắc đến "cha đẻ" của những bản nhạc tình bất hủ được nhiều thế hệ yêu thích. Theo đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang kể, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (bạn thân của cha mình - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) hiện đang tận hưởng cuộc sống tự do tự tại trong một căn nhà nằm trên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố (Mỹ). Vị nhạc sĩ già không dùng mạng xã hội, cũng hạn chế mọi giao tiếp bên ngoài, ít giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp và khước từ những cuộc gặp gỡ với mọi người.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang

Nhạc sĩ Nguyễn Quang

Cũng theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Quang, ngày cha anh còn sống, trong một lần hai cha con anh có chuyến đi sang Mỹ, anh đã viết thư cho nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để hỏi địa chỉ và ngỏ ý đưa cha mình đến thăm ông. Song ngay tức khắc nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có viết thư lại với nội dung đại ý là: "Cha cháu còn nhớ đến chú, chú rất cảm động và cảm ơn lắm. Nhưng không cần đến thăm chú đâu, chú thật lòng cũng không muốn ai đến nhà".

Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang viết thư hỏi số điện thoại để cha mình có thể liên hệ nói chuyện trực tiếp với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên nhưng nhận được câu trả lời bất ngờ rằng, ông không dùng điện thoại, không có một cái điện thoại nào trong người, kể cả điện thoại nhà, chỉ nhận các thông tin cần liên hệ qua thư điện tử email. Qua email, vị nhạc sĩ gạo cội chia sẻ, sức khỏe của ông vẫn tốt và ông đang sống vui vẻ, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

"Thỉnh thoảng tôi gửi email hỏi thăm và chú hồi âm rất nhanh. Chú thích nói chuyện về âm nhạc và thường giải thích cho tôi về ý nghĩa của một số ca khúc mà chú sáng tác." - nhạc sĩ Nguyễn Quang chia sẻ.

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (ảnh: Internet)

Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên (ảnh: Internet)

Nhắc đến vị nhạc sĩ đáng kính, nhạc sĩ Nguyễn Quang tiết lộ, hiện ông đang sống an vui bên người bạn đời của mình - bà Đoàn Thanh Vân. Đây cũng chính là bóng hồng xuyên suốt các sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, như lời tâm sự mà ông nói với "hậu bối" - nhạc sĩ Nguyễn Quang thì nhân vật "em" trong các ca khúc mà ông viết được cắt nghĩa như sau: "em" thứ nhất là quê hương TP.HCM nơi ông từng sinh sống và trưởng thành với biết bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, còn "em" thứ hai chính là "cô ấy". Đặc biệt, ông không ngần ngại khẳng định: "Cô ấy là số 1, âm nhạc là số 2".

Vị nhạc sĩ tài ba từng tâm sự, câu hát "Tình ơi dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em!" chính là điều duy nhất ông muốn nói về tình yêu: hãy cho, chấp nhận và tha thứ để tình yêu vĩnh viễn mãi là niềm tin và hy vọng của mỗi người.

Hình ảnh hiếm hoi về nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và vợ

Hình ảnh hiếm hoi về nhạc sĩ Ngô Thụy Miên và vợ

Ít ai biết, dù nổi tiếng từ khi còn ở Việt Nam nhưng khi định cư ở nước ngoài, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên không chọn cuộc sống bề nổi với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu mà gắn bó với công việc mưu sinh bình thường nơi xứ người, nghe đâu công việc ông làm là điện toán cho một trường Đại học. Tổ ấm của vợ chồng ông là căn nhà nhỏ nằm trên một quả đồi ở ngoại ô thành phố thuộc một bang của nước Mỹ. Nơi đó, ông và người vợ tào khang của mình sống khép kín, êm đềm và bình yên. Ông cũng ngừng việc sáng tác từ lâu và mãn nguyện với kho gia tài âm nhạc mà mình đã có.

Năm 2015, nhạc sĩ Nguyễn Quang từng làm giám đốc âm nhạc cho chương trình "Riêng một góc trời" vinh danh các tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Trước đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có gửi thư về bày tỏ sự cảm động vì vẫn được mọi người nhắc nhớ. Trong thư, ông không quên giãi bày tâm tư mà mình gửi gắm trong một vài ca khúc "để đời". Tới đây, nhạc sĩ Nguyễn Quang một lần nữa đảm trách khâu âm nhạc cho một chương trình về vị nhạc sĩ tiền bối này - đêm nhạc có tên gọi "Mắt biếc" diễn ra vào tối 12-8-2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của nhiều giọng ca như: Elvis Phương, Phương Thảo, Lê Việt Anh, Huy Quyết, Bách Nguyễn, Ngọc Châm...

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết, anh sẽ xây dựng câu chuyện âm nhạc xuyên suốt chương trình về bóng hồng đi qua cuộc đời nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Cùng với đó, chương trình cũng dành một phần tôn vinh nhà thơ Nguyên Sa - người viết lời nhiều ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên như: "Áo lụa Hà Đông", "Tuổi 13"...

Dù có nhiều ca khúc quen thuộc nhưng nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết, đêm nhạc sẽ có nhiều điều đặc biệt chưa từng có. Ví như sẽ có những ca khúc được thể hiện bằng giọng nam thay vì giọng nữ như khán giả thường nghe trước đây. Nhiều ca khúc được phối kết hợp với nhau để kể một câu chuyện tình đầy cảm xúc.