Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Đưa phim chiến tranh ra rạp và bán vé

ANTĐ - Tôi gặp Đặng Thái Huyền trước khi chị lên đường Nam tiến để thực hiện một số dự định nghệ thuật. Gương mặt được nhắc đến như “hiện tượng” trong làng đạo diễn Việt suốt hơn 1 năm qua hào hứng kể về những dự án nghệ thuật mà chị đang ấp ủ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Đưa phim chiến tranh ra rạp và bán vé ảnh 1Khi làm “Người trở về”, Đặng Thái Huyền quyết chọn Lã Thanh Huyền 
vào vai chính bất chấp sự nghi ngờ của nhiều người

Phim hậu chiến cũng “ăn” khách

Nghe chị kể thì đủ cả, từ phim truyền hình dài tập đến phim truyện video và phim điện ảnh, từ phim về đề tài đương đại đến phim hậu chiến và cả phim kinh dị. Dự án nào, Đặng Thái Huyền cũng hồ hởi với cả danh sách việc cần làm. Nữ đạo diễn 8X thổ lộ, sở dĩ chị nhận làm một loạt dự án kể trên là bởi thấy “cái nào cũng hay nên không ngừng được”.

Cũng có dự án như bộ phim truyền hình dài 30 tập “Dạ khúc máu” của Lasta, chị khuyên nhà sản xuất mời người khác đảm đương vai trò đạo diễn thay mình vì thời điểm này chị bận kín lịch. Tuy nhiên đơn vị này nói thẳng kịch bản đó là dành cho chị nên sẽ chờ chị cho đến bao giờ chị sẵn sàng. Đặng Thái Huyền nói vui lý do của sự chờ đợi này chỉ có thể là vì họ thích chị. 

Đạo diễn Đặng Thái Huyền: Đưa phim chiến tranh ra rạp và bán vé ảnh 2

Thời điểm này, Đặng Thái Huyền bảo chị muốn dồn tất cả tâm huyết và sức lực cho dự án phim chiếu rạp “Mùi thuốc súng”. Bất ngờ ở chỗ, bộ phim về đề tài hậu chiến này lại do Saiga Film - một hãng phim tư nhân đứng ra sản xuất. Đặng Thái Huyền tâm sự, chị muốn thuyết phục mọi người rằng phim về đề tài chiến tranh và hậu chiến cũng có thể bán vé một cách sòng phẳng như các phim thương mại giải trí khác.

Đổi lại, chị đặt tất cả tự trọng và danh dự nghề nghiệp vào bộ phim này. Nghe Huyền tâm sự thế, một người bạn khuyên chị cứ tự tạo áp lực cho mình đi nhưng khi bắt tay vào làm thì đừng nghĩ nhiều quá, bởi nhỡ may phim không thành công như mong đợi thì lại bị hụt hẫng. Đáp lại, chị quả quyết mình có đủ tỉnh táo khi tự tạo cho mình càng nhiều áp lực càng tốt, để bước vào làm phim với tâm thế tốt nhất, tư thế sẵn sàng nhất, nhưng khi đã bắt tay vào làm thì chỉ coi đó là cuộc chơi nghề nghiệp. Mà đã là chơi thì không quá nặng nề.

“Mùi thuốc súng” là bộ phim về đề tài hậu chiến được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Chuyện phim được tiết lộ là xoay quanh những bi kịch, những nỗi đau nặng nề và khốc liệt có khi hơn cả ngoài trận mạc. Đặng Thái Huyền kể, sau khi biết tác phẩm này được viết dựa trên một câu chuyện có thật ngoài đời, chị đã gọi điện cho tác giả ngay trong đêm để xin được mua bản quyền chuyển thể thành phim điện ảnh. Chị có niềm tin rằng hoàn toàn có thể biến nó thành một bộ phim ăn khách, có thể bán được vé và đem về doanh thu cho nhà sản xuất. 

Sẽ mời “ngôi sao” giải trí

Dù tiết lộ câu chuyện trong “Mùi thuốc súng” khá “khủng” và “nặng” nhưng Đặng Thái Huyền khẳng định chị biết cách làm thế nào đủ để khán giả cảm nhận mà không thấy phản cảm. Hỏi chị sao không chọn đề tài nhẹ nhàng, vừa dễ làm lại vừa nhanh nổi tiếng, Đặng Thái Huyền bảo làm nghề này mà nói không cần được mọi người chú ý là nói dối, nhưng chị vẫn kiên trì với đề tài chiến tranh, hậu chiến với suy nghĩ: “Số phận luôn chọn ai đấy để làm việc gì đó. Chắc là mình được chọn để làm về dòng phim chiến tranh”.

Chị cũng cho biết các phim mà mình làm về đề tài này sẽ không bao giờ nói tới chuyện thắng thua, cũng không lên án chiến tranh một cách trực diện, mà làm về nỗi đau, nỗi mất mát mà những nạn nhân của cuộc chiến phải gánh chịu, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Đặng Thái Huyền kể khi mời chị làm đạo diễn “Mùi thuốc súng”, nhà sản xuất Saiga Film đã nói với chị rằng họ sẽ mời bằng được bất kỳ diễn viên nào ở Việt Nam nếu chị cho rằng họ phù hợp và muốn họ vào vai. Về điều này, Đặng Thái Huyền tiết lộ trong số những gương mặt chị nhắm tới cho “Mùi thuốc súng” có cả những gương mặt “ngôi sao” chưa từng đóng phim chiến tranh bao giờ mà chỉ “đóng đinh” với các phim thương mại giải trí đơn thuần. 

Có một điều thú vị là khi hợp tác với Đặng Thái Huyền để làm “Mùi thuốc súng”, Saiga Film định mời một quay phim người Úc từng quay nhiều phim “bom tấn” Hollywood. Tuy nhiên, Đặng Thái Huyền từ chối và đề nghị chỉ nhận lời làm đạo diễn với điều kiện quay phim là Trịnh Quang Tùng - người đã đứng phía sau máy quay cùng chị làm nên dấu ấn cho bộ phim “Người trở về” trước đây.

Chị bảo chị biết rất rõ người đã đồng hành với mình bao nhiêu năm nay sở trường ở đâu, yêu thích dòng phim nào và quan trọng hơn cả là có cùng chí hướng với chị. Đây rất có thể cũng là cuộc chơi cuối cùng của chị và người bạn quay phim này bởi sau đó, Trịnh Quang Tùng sẽ gác máy quay để theo đuổi các dự án riêng trong vai trò đạo diễn. 

Với “Mùi thuốc súng”, Đặng Thái Huyền muốn khán giả trẻ sẽ đến xem bộ phim này nhiều hơn, vì thực sự họ mới là những người cần phải xem để hiểu và cảm nhận sự mất mát mà chiến tranh gây ra và giá trị của cuộc sống hòa bình.