Đáng yêu như thiên thần trong khoảng khắc trẻ sơ sinh ngái ngủ

ANTĐ - Những đứa trẻ sơ sinh này chẳng hề bận tâm đến việc chụp ảnh, tất cả những gì chúng muốn là một giấc ngủ thật sâu.

Những bức ảnh đáng yêu này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Philadelphia – Dan Cueller, tất cả những gì Cueller làm chỉ là ngồi chờ đợi và chộp được những khoảng khắc bất chợt khi những đứa trẻ bắt đầu ngái ngủ.

Nhiếp ảnh gia 29 tuổi này trở thành người chụp ảnh chân dung trẻ sơ sinh mới chỉ 3 năm nay khi anh mất việc vì suy thoái kinh tế.

Anh nói:  “ Trẻ sơ sinh đã vốn rất đáng yêu và không thể làm gì nhiều trong độ tuổi này. Bạn không thể yêu cầu chúng làm bất cứ điều gì, chính vì thế cách tốt nhất và dễ dàng nhất để chụp được những bức ảnh đẹp là khi chúng đang chìm sâu vào giấc ngủ.”

Bí quyết để chụp được những khoảnh khắc này đơn giản chỉ là luôn giữ cho những thiên thần sơ sinh được ăn no, được ủ ẩm và cuối cùng là kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những khoảng khắc đáng yêu đến thánh thiện này:

Bé Matthew cuộc tròn trong giấc ngủ




Bé Edward đang say giấc nồng




Đừng làm phiền! Lula, mới 6 ngày tuổi, đang tận hưởng giấc ngủ trưa của mình








Bé Lula  đáng yêu lấy tay bịt tai để tránh tiếng ồn
Từ khi bắt đầu công việc mới, Dan có thể kiếm khoảng 220 đô la cho một bộ ảnh chân dung, công việc của anh đang phát triển nhanh đến chóng mặt.