Dân mình còn phát ngán

ANTĐ - “Hà Nội mình đẹp thật nhưng làm du lịch thì kém kinh khủng!”, anh Lê Quang Khánh (Kiến trúc sư, 31 tuổi, trú tại Đinh Liệt, Hà Nội) chán nản…

- Vì sao anh lại nói thế?

- Du lịch là ngành công nghiệp không khói, làm tốt còn giúp bảo tồn, nhưng giờ có cả nhà hàng của người Việt còn cấm không bán hàng cho người Việt thì quá sốc! Đến lúc báo chí vào cuộc, doanh nghiệp ấy lại chỉ xin lỗi các doanh nghiệp khác, khách du lịch thì không thấy nói đến, nghe đã bức xúc.

- Anh có hay đi du lịch không?

- Vì đặc thù công việc, nên tôi thường xuyên đi công tác, thấy ở đâu cũng thế. Dân mình cứ gặp khách “Tây” là “chém”, giá khác hẳn, trông thấy mà xấu hổ!

- Sao anh không nói cho những du khách đó biết?

- “Vạch áo cho người xem lưng” à? Ngượng thật, xấu hổ đấy, nhưng ai dám nói ra, không khéo lại ăn đòn oan!

- Làm ăn chộp giật kiểu đấy thì làm sao khá được?

- Khó lắm, đâu cũng chỉ “chặt chém”, chỉ bị một lần là đủ... Theo tôi, muốn thay đổi thì phải làm từ khâu cho thuê đất ven biển làm kinh doanh. Phải có cơ quan giám sát, làm du lịch cũng có nghĩa làm đẹp bộ mặt quốc gia. Bừa bãi như hiện nay, dân mình còn phát ngán nữa là…