Dàn diễn viên "cũ" rủ nhau trở lại trong phim mới sắp phát sóng giờ Vàng

ANTD.VN - Một loạt các nghệ sĩ đã nhiều năm không đóng phim sẽ trở lại với vai diễn trong bộ phim truyền hình sắp phát sóng – “Hoa hồng trên ngực trái”.

Trong số này phải kể đến sự trở lại bất ngờ của NSND Hoàng Cúc. Sau gần 10 năm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật, kể cả diễn kịch lẫn đóng phim, nhan sắc “một thời vang bóng” của màn ảnh Việt thập niên 80-90 sẽ tái xuất trong “Hoa hồng trên ngực trái”. Trong phim, nữ nghệ sĩ gạo cội vào vai một người mẹ chồng nhân hậu, hiểu biết và hết lòng vun vén cho cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của con trai. Nhân vật người mẹ mà NSND Hoàng Cúc hóa thân cũng là một người vợ bất hạnh vì từng phải đối diện với sự phản bội của chồng.

NSND Hoàng Cúc tâm sự, cách đây 9 năm, bà phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 2, cộng thêm biến chứng từ bệnh bướu cổ. Cũng vì lý do sức khỏe nên nhiều năm nay bà không còn đóng phim dù thỉnh thoảng vẫn nhận được lời mời từ nhà sản xuất và đạo diễn. Thay vào đó, bà dành thời gian để tập một số bộ môn thể thao như: thiền, Yoga…và cơm nước chăm sóc gia đình. Tuy vậy, bà vẫn đều đặn xem đủ các loại hình nghệ thuật từ kịch, ca múa nhạc đến phim ảnh trong và ngoài nước. Niềm vui của bà ngoài ra còn có làm thơ và viết truyện ngắn. Rồi nhờ mạng xã hội, có những khán giả yêu mến vẫn liên lạc để trò chuyện với bà, nhiều khi chỉ để hỏi chuyện chăm cháu hoặc làm vài câu thơ tặng bà. Những điều đó khiến bà cảm thấy vô cùng ấm áp.

NSND Hoàng Cúc trong phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Chia sẻ về sự trở lại với phim ảnh lần này, NSND Hoàng Cúc cho rằng, có lẽ chỉ một chữ duyên. Bà từng từ chối nhiều lời mời quay trở lại đóng phim vì không thu xếp được thời gian và không đủ sức khỏe. Lần này, khi êkip sản xuất ngỏ ý, biết đây là một bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa, rồi NSƯT Công Lý làm phó đạo diễn, chưa kể có nhiều gương mặt thân quen cũng sẽ trở lại diễn xuất, bà chợt nghĩ không cần phải đắn đo gì thêm nữa, đã đến lúc mình nên quay lại để gặp khán giả. Rồi sau khi đọc kịch bản 5 tập đầu tiên, bà rất tâm đắc và hào hứng nhận lời. Thậm chí, chưa cần biết đoàn phim có chuẩn bị trang phục gì cho mình không, bà hối hả tự lên đồ theo hình dung về nhân vật.

“Dù đã 10 năm rồi không đóng sân khấu lẫn truyền hình nhưng sự đam mê nghề luôn cháy bỏng mãnh liệt trong tôi, không lúc nào dừng lại được. Tôi từng quay trực tiếp những vở kịch thu tiếng đồng bộ nên không khó khăn lắm khi tiếp cận công nghệ làm phim mới bây giờ.” – NSND Hoàng Cúc bộc bạch.  

Bên cạnh NSND Hoàng Cúc, bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” còn ghi nhận sự tái xuất của một gương mặt khác cũng khá lâu rồi không xuất hiện trên sóng truyền hình, đó là NSƯT Kiều Thanh. Nữ diễn viên sinh năm 1981 hiện vẫn đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, từng được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong một số phim truyền hình như: Những giấc mơ dài, 2 phía chân trời, Phía trước là bầu trời…Trong suốt nhiều năm qua, dù không tham gia đóng phim như trước song khán giả vẫn chưa quên những vai diễn mà NSƯT Kiều Thanh từng hóa thân, trong đó có vai Trà “cave” trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Cô cũng được biết đến là một trong những diễn viên có thể diễn xuất được nhiều dạng vai, đặc biệt là các vai khó, có đời sống nội tâm phức tạp.

NSƯT Kiều Thanh

NSƯT Kiều Thanh thổ lộ, bao lâu nay cô vẫn chờ đợi một vai diễn gai góc, thử thách và giúp mình thoát ra khỏi “cái khung” nhân vật cá tính, đanh đá mà các đạo diễn đã “đóng đinh”. Bản thân cô luôn mong muốn hoàn thiện bản thân mình một cách tốt nhất nên chấp nhận chờ đợi mà không sốt ruột, dù biết rằng mình không còn là diễn viên trẻ, trong khi ngày càng có nhiều gương mặt tài năng và nghệ thuật thì luôn đòi hỏi sự mới mẻ.

Thời điểm nhận được lời mời đóng “Hoa hồng trên ngực trái”, cô hào hứng vì êkip làm phim đều là những gương mặt thân thiết với mình suốt mấy chục năm qua như: đạo diễn Vũ Trường Khoa, quay phim Hoàng Tích Thiện...Thế nên dù nhân vật mà cô đóng chỉ là tuyến nhân vật thứ chính, cũng không quá ghê gớm hay phức tạp như cô mong đợi song đã đến lúc cô cảm thấy rất nhớ nghề và muốn quay lại.

Cùng với NSND Hoàng Cúc và NSƯT Kiều Thanh thì nữ diễn viên Diệu Hương cũng là một gương mặt nữa khá lâu rồi không đóng phim, song lần này đã nhận lời tái xuất trong bộ phim sắp phát sóng của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong suốt nhiều năm qua, Từng được xem là một trong những gương mặt nữ sáng giá của màn ảnh phía Bắc, đặc biệt được khán giả ưu ái gán với biệt danh "Cô gái của giờ Vàng" bởi tần suất xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình, song nhiều năm qua, Diệu Hương vắng bóng trên sóng màn ảnh nhỏ.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 từng cho biết, tổ ấm nhỏ hạnh phúc viên mãn và mọi sự đẹp đẽ trong cuộc sống hiện giờ khiến cô cảm thấy ngại thay đổi hay xáo trộn, nói cách khác là không muốn có bất cứ sự thay đổi nào làm lay động đến gia đình riêng của mình. Thậm chí, cô hài lòng với những gì đang có đến mức mọi người vẫn gọi là an phận. Lui về tập trung cho tổ ấm nhỏ và bận rộn với công việc kinh doanh riêng song Diệu Hương bảo, cô vẫn rất yêu và nhớ nghề diễn.

Diệu Hương nói vui, giờ cô làm gì cũng phải xin phép chồng con. Thế nhưng khi nhận kịch bản phim này, cô đọc một lèo và gọi điện lại cho đơn vị sản xuất thông báo nhận lời đóng mà chưa hỏi ý kiến chồng. Dù vậy, Diệu Hương chia sẻ, cô tin là một khi cô đã quyết định làm gì thì mọi người trong gia đình sẽ hiểu tại sao cô làm và ủng hộ. Tối hôm đó, cô nói chuyện với ông xã và hai con về việc mình sắp đi đóng phim trở lại và rất vui vì nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời của mình. Từ Mỹ, bố mẹ chồng cô khi biết tin cũng ủng hộ và nói sẽ thu xếp về nước hỗ trợ việc trông nom các cháu để con dâu yên tâm đi đóng phim.

Diệu Hương tiết lộ, trong phim cô hóa thân vào vai San – một người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo nhưng cũng trực tính và nóng tính. Cuộc hôn nhân của San rơi vào bế tắc khi bố chồng mất, còn mẹ chồng thì luôn tìm mọi cách gây hấn với con dâu và tống cô ra khỏi nhà vì một mối hận thù bí mật.

34 tập phim "Hoa hồng trên ngực trái" do VFC sản xuất mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại. Có người chấp nhận cuộc sống nội trợ, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn mâu thuẫn, căng thẳng.

Những thước phim có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết. Tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Và cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn.

Bộ phim sẽ được phát sóng vào 21h40 thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 7-8 tới, sau khi phim “Mê cung” kết thúc.