Đại úy Ma Tùng Lâm: Nữ cảnh sát khu vực tận tụy với nghề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sinh ra và lớn lên ở thành phố Tuyên Quang, đại úy Ma Tùng Lâm sớm định hình cho mình con đường đi trong sự nghiệp là nối tiếp truyền thông gia đình làm nữ chiến sĩ công an.

Ma Tùng Lâm (1992) là người dân tộc Tày, con gái duy nhất trong gia đình có bố làm công an tỉnh Tuyên Quang. Do vậy, Tùng Lâm lớn lên và theo binh nghiệp như một sự tất yếu với niềm tự hào từ bên trong về truyền thống gia đình.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I chuyên ngành Quản lý hành chính, Ma Tùng Lâm về công tác tại công an tỉnh Tuyên Quang. Nhưng ít lâu sau đó, cô đã chuyển về Công an Hà Nội, phụ trách 2 tổ dân phố gồm 350 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng. Tùng Lâm nhanh chóng làm quen và bắt nhịp cùng công việc.

Đại úy Ma Tùng Lâm thực hiện xác thực định danh điện tử

Đại úy Ma Tùng Lâm thực hiện xác thực định danh điện tử

Với rất nhiều đầu việc được phân công và cần hoàn thành từ công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý giáo dục đối tượng, quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ tuần tra nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ….Tùng Lâm là một cảnh sát tận tụy với nghề. Cô chia sẻ, do có nhiều đầu việc nên không thể cứng nhắc mà cần linh hoạt, đang làm việc này, nảy số lại làm công việc khác. Với 5 năm làm cảnh sát khu vực, cô không nhớ mình đã làm bao nhiêu đầu việc. Chỉ biết rằng, từ khi bắt đề án 06, thu thập những lá phiếu dữ liệu dân cư đầu tiên cho đến tham gia cấp 100% căn cước công dân gắn chíp, xác thực định danh điện tử mức 1 và mức 2 cho công dân địa bàn.

Đặc biệt, lần mang thai cháu thứ 2 lại đúng vào đại dịch Covid-19, dù có mệt mỏi nhưng để "không ai bị bỏ lại phía sau" Tùng Lâm vẫn đến một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi để tiếp tế lương thực. Cô thú thật, cảm giác sợ hãi trong con người lúc đó luôn hiện hữu nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình, cô không muốn vì nỗi sợ hãi đời thường ấy mà người dân trong tổ dân phố mình quản lý thiếu thốn giữa tâm dịch. Nữ chiến sĩ cho biết, hai vợ chồng cô cùng làm cảnh sát khu vực. Chồng Tùng Lâm làm cảnh sát khu vực phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội trong khi cô làm cảnh sát khu vực phường Quỳnh Lôi. Đó vừa là lợi thế nhưng cũng tạo ra nhiều khó khăn để thu xếp ổn thỏa công việc gia đình và công việc cơ quan. Là nữ, cô được các đồng nghiệp nam ưu ái, nên những lần trực tại cơ quan có giảm tải, trong khi chồng cô hầu như ăn ngủ nghỉ tại cơ quan, đi liền mấy ngày mới về nhà.

Do vậy, bên cạnh việc theo sát địa bàn, Tùng Lâm còn xoay sở để đảm bảo việc nhà, chăm sóc con cái chu toàn. Hiện nay, con gái lớn của cô học lớp 3, còn cháu bé mới 20 tháng tuổi. Ông bà nội ngoại đều không ở cùng nên nhiều lúc Tùng Lâm lâm vào thế bí với công việc có giờ giấc thất thường và thường bị động về thời gian. Nữ cảnh sát khu vực cho biết, có lần gửi con ở nhà hàng xóm để đi làm đêm. Đến khi về nhà, con đã ngủ say. Rồi có lần đưa người cai nghiện đến trung tâm, về tới nhà cũng đã gần 1 giờ sáng. Thương con là thế nhưng trước yêu cầu của công việc, cô vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đại úy Tùng Lâm trong một lần đưa người đi cai nghiện bắt buộc.

Đại úy Tùng Lâm trong một lần đưa người đi cai nghiện bắt buộc.

Là người thường xuyên bám địa bàn, đối mặt với những đối tượng cộm cán, nhưng ở người nữ cảnh sát khu vực này không có vẻ gai góc, lạnh lùng, trái lại, cô khá cởi mở, dễ gần. Đây là phong thái của một người cảnh sát gần dân với những năm tháng trực tiếp làm việc tại cơ sở từ thành phố Tuyên Quang rồi chuyển tới công tác tại Hà Nội. Hiện nay, Tùng Lâm là một trong 9 cảnh sát theo dõi địa bàn tiềm ẩn tội phạm hình sự.

Tùng Lâm đánh giá, nếu như tội phạm hình sự đã phức tạp và khó khăn thì việc quản lý và theo dõi đối tượng cơ hội chính trị còn khó khăn hơn nhiều, bởi mức độ tinh vi và khó nắm bắt. Tuy vậy, nhờ công tác vận động quần chúng tốt và nắm bắt cơ sở sát sao, Tùng Lâm đã làm tốt trách nhiệm được giao, không để đối tượng có cơ hội chống phá chính quyền và Nhà nước. Việc quản lý tốt 2 đối tượng chính trị đã giúp cô ghi điểm cộng trong quá trình công tác.

Theo Tùng Lâm, không gì quý giá bằng những nguồn tin do nhân dân cung cấp. Nhưng để có được sự tin cậy của quần chúng, người cảnh sát khu vực phải gương mẫu, thường xuyên có những buổi gặp gỡ, tiếp xúc với người dân nơi sở tại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hy sinh nhiều hơn hạnh phúc cá nhân, những bữa cơm gia đình không trọn vẹn, những giờ phút chơi đùa cùng con cũng ít đi để ngay lập tức tới địa bàn hay. Với những người phụ nữ, đó là sự hy sinh lớn lao dành cho công việc.

Quá trình công tác, Ma Tùng Lâm đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư”, 2 Giấy khen Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về các thành tích trong công tác, tích cực tham gia các công tác Hội phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an quận Hai Bà Trưng, CATP Hà Nội tổ chức.

Được nhân dân quý mến và tin tưởng, ủng hộ là hành trang vững chắc cho con đường sự nghiệp lâu dài mà Tùng Lâm hướng tới.