Cứ cụ thể là xong!

ANTĐ - Chị Trần Phương Linh (28 tuổi, trú tại ngõ 175 Hoàng Hoa Thám) Hà Nội, băn khoăn khi nhắc đến việc chọn mua sữa cho con.

- Thị trường sữa phong phú thế, sao chị lại băn khoăn?

- Hai vợ chồng đang lo méo cả mặt đây. Con chị trung bình tháng sử dụng 4 hộp sữa. Mà sao giá sữa ở Việt Nam đắt thế nhỉ? Bạn chị đi Thái Lan, Hàn Quốc bảo sữa bên đấy rẻ lắm. Chả nhẽ sữa ở Việt Nam tốt hơn à?

- Như nhau cả thôi, ở Việt Nam đôi khi chỉ vì mong muốn “tăng trí tuệ, chiều cao” nên các bậc phụ huynh phải chi thêm hàng trăm nghìn đồng tiền chênh lệch.

- Thì ai chả muốn cái tốt nhất cho con mình, muốn mua sữa ngoại cho con, nên đắt một chút đành phải cắn răng thôi.

- Nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu ngoại về sản xuất, giá thành rẻ hơn nhiều mà chẳng ai mua.

- Giá cao còn do người bán nữa chứ. Nhiều người hoài nghi có chuyện bắt tay nhau “làm giá” sữa. Nắm được tâm lý sính ngoại nên muốn phát giá thế nào chả được. Không mua nhanh chả có mà mua. Đang lúc khó khăn, ai chả muốn mua sữa rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. Nhưng mua loại sữa nào, ở đâu, thì ai cũng mù tịt, toàn chị em rỉ tai nhau là chính, khó trở thành “người tiêu dùng thông thái” lắm.

- Việc quản lý giá gặp nhiều khó khăn, tuyên truyền cũng chưa hiệu quả.

- Cứ giám sát chất lượng chặt chẽ, so sánh công khai đến từng hội phụ nữ là chị em bảo nhau hết. Ai, doanh nghiệp nào làm sai phạt nặng, rút giấy phép kinh doanh. Quản lý mà cứ ở tận đẩu, tận đâu thì khó lắm, cứ cụ thể vào là xong !