Chuyện không lạ ở phố Khương Đình mới

ANTĐ - Ở góc độ nào đó, có thể nói hình ảnh dọc hai vỉa hè trên con phố mới này là sự sáng tạo trong không gian đô thị chật hẹp.

“Con phố rau xanh” trên con phố Khương Đình (mới)- quận Thanh Xuân, Hà Nội như dẫn dụ người ngang qua nảy nhiều luồng suy ngẫm. Đây là sự tận dụng đầy sáng tạo của người dân, trong nỗi lo canh cánh thực phẩm, rau xanh thiếu an toàn. Bà con đã trở thành "người tiêu dùng thông thái", bằng cách mua hạt giống rau về tự trồng trên những vuông đất nhỏ bên đường kiểu này.

Nhịp sống đô thị vốn tất bật và chật chội. Trong khi đó, những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người xảy ra thường nhật. Suy ngẫm thiết thực để bảo vệ sức khỏe đang được nhiều người dân biến thành phong trào rầm rộ, như tự trồng rau, mua thực phẩm từ người thân ở quê gửi về Hà Nội ăn dần.
  
Chùm ảnh về con "phố rau" xanh ở Hà Nội:


Những bồn đất gốc cây được phủ thêm rau xanh



Phố "rau xanh" - Khương Đình mới  




Một người dân trồng rau thơm trong thùng xốp


Bồn đất trống này khi được phủ rau cải, bí và cà chua vào nhìn rất sạch sẽ


Một cụ già chuẩn bị ươm giống cà chua vào thùng xốp, vừa là thú vui tuổi già
cũng là việc lo xa về an toàn thực phẩm 


Những khóm cà chua này đã cho chủ nhân thu hoạch nhiều bữa ăn sạch, giờ lại tiếp tục ra hoa



"Luống" rau thơm này cũng đủ làm gia vị cho những ngày bận bịu không ra chợ kịp


"Vườn" cải trên phố ra hoa 


Một cụ già vừa thu hoạch hết rau cải đã gối thêm vụ rau mới


Con phố xanh thêm nhờ trồng rau trên vuông đất trống này 


"Luống" mầm mới ươm dưới gốc cây


Mặc dù ít đất nhưng dày công chăm tưới nên rau mọc rất nhanh