Buồn chuyện gia đình, nữ du khách Trung Quốc không muốn về nước

ANTD.VN - Nữ du khách người Trung Quốc Gao Liping, 36 tuổi đã bị mất tích sau khi cô đi cùng đoàn với 39 người trong tour du lịch thăm Vườn thú Sriracha Tiger ở Thái Lan. Sự việc sau đó được cảnh sát Thái Lan làm sáng tỏ.

Gao Liping sau khi được tìm thấy

Theo trang Tencent, hướng dẫn viên du lịch cho biết, Gao đến Thái Lan sau khi ly hôn chồng. Cô có vẻ bị căng thẳng, không nói chuyện với bất cứ ai và thường tách đoàn để đi một mình.

Cô được thông báo mất tích khoảng 18h tối chủ nhật vừa qua. Ngay sau đó, hơn 200 cảnh sát và tình nguyện viên đã chia nhau đi tìm kiếm.

Nhà chức trách cũng xem xét 120 camera an ninh trong vườn thú để xác định nơi Gao mất tích.

Vườn thú này có khoảng 400 con hổ Bengal và hơn 1.000 con cá sấu.

Sau hai ngày, người dân địa phương phát hiện Gao đang giặt quần áo tại một con sông cách vườn thú gần 4km. Cảnh sát cho biết, Gao không bị thương tích gì sau vụ việc.

Theo lời Gao, do buồn chuyện gia đình, nên cô không muốn trở về Trung Quốc.