Bùng nổ đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm diễn thứ 2 và cũng là đêm diễn cuối cùng của nhóm BlackPink tại Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn khán giả. 

Sau đêm diễn đầu tiên (29-7) của nhóm BlackPink tại Hà Nội, vé xem đêm diễn thứ 2 (30-7) bất ngờ quay đầu, đang từ đại hạ giá bỗng dưng được "đôn" lên mức giá cao ngất ngưởng.

Lý do của sự thay đổi này được cho là do những màn trình diễn của 4 cô gái đến từ xứ sở Kim chi nhận về nhiều lời ca ngợi, tán dương nhờ sự trẻ trung, chuyên nghiệp, khiến không khí sân vận động Mỹ Đình trở nên cuồng nhiệt như "chảo lửa", không kém gì các trận cầu đỉnh cao. Khép lại đêm diễn tối 29-7, nhiều khán giả chia sẻ cảm xúc hào hứng sau khi xem chương trình, tạo ra hiệu ứng tò mò, phấn khích lan rộng trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội.

Bùng nổ đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội ảnh 1

Vé xem đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink được rao bán lại bên ngoài sân vận động với số lượng ít, chủ yếu là vé VIP và có giá cao hơn giá gốc.

Bùng nổ đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội ảnh 2

Tuy nhiên cũng bởi vậy nên giá vé xem đêm diễn thứ 2 đột ngột "sốt" bởi lượng người tìm kiếm và có nhu cầu mua tăng cao.

Vài tiếng trước khi chương trình diễn ra, phía ngoài sân vận động Mỹ Đình, lượng người bán lại vé không đông như đêm thứ nhất, chỉ lác đác vài người giơ biển bán lại vé và cũng chỉ còn vé hạng Vip (9,8 triệu/vé) và hạng Platinum (7,8 triệu/ vé) được rao bán lại. Các vé này được rao bán lại với mức giá cao hơn so với giá gốc, trung bình 10,5 triệu đến 14 triệu/vé Vip và 8,5 triệu đến 10 triệu/vé Platinum.

Bùng nổ đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội ảnh 3

Khán giả đến sân vận động từ sớm để chờ xem đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Người hâm mộ nhóm BlackPink chủ yếu là giới trẻ.

Phần lớn khán giả vào sân xem chương trình vẫn là giới trẻ trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Trang phục có màu hồng, đen được đại đa số chọn mặc. Kèm theo đó là các phụ kiện: quạt, nơ, bờm, dây buộc tóc, đèn phát sáng, móc khoá, thú bông, túi đeo...có tông màu hồng nổi bật.

Nắm bắt nhu cầu của khán giả, nhiều người rải bạt, bày bán các mặt hàng trên ở phía ngoài cửa kiểm soát. Trong đó vật phẩm có giá đắt đỏ nhất là chiếc búa nhựa Lightstick có thể kết nối với Bluetooth điện thoại phát sáng và chớp theo các điệu nhạc của nhóm BlackPink. Chiếc búa này có giá rao bán từ 900.000 đến 1,3 triệu đồng/chiếc nhưng vẫn có khá nhiều người mua.

Chiếc quạt nhựa xinh xắn và ý nghĩa in hình bản đồ Việt Nam được bán tại khu vực ngoài sân vận động nơi diễn ra chương trình.

Chiếc quạt nhựa xinh xắn và ý nghĩa in hình bản đồ Việt Nam được bán tại khu vực ngoài sân vận động nơi diễn ra chương trình.

Đáng chú ý là hình ảnh một số bạn trẻ bán những chiếc quạt nhựa 1 mặt in hình ban nhạc BlackPink, mặt còn lại in hình bản đồ Việt Nam có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa kèm theo dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Hoang Sa, Truong Sa belongs to Vietnam" (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam). Hình ảnh này nhận về nhiều sự khen ngợi về ý tưởng lẫn ý nghĩa.


Khán giả "cosplay" theo hai gam màu hồng - đen nổi bật để cổ vũ các cô gái BlackPink.
Khán giả "cosplay" theo hai gam màu hồng - đen nổi bật để cổ vũ các cô gái BlackPink.

Một điểm đáng ghi nhận tại đêm diễn thứ 2 là khâu đảm bảo phân luồng giao thông, an ninh trật tự và an toàn cho chương trình được các lực lượng chức năng duy trì thực hiện hiệu quả.

So với đêm diễn đầu tiên, mặc dù lượng người đổ từ khắp các ngả về sân vận động Mỹ Đình tiếp tục lên tới hàng chục nghìn người nhưng không xảy ra cảnh tượng ùn tắc kéo dài mà giao thông được đảm bảo thông suốt. Lực lượng an ninh, cảnh sát khu vực, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm soát quân sự...phối hợp chặt chẽ trước, trong và sau đêm diễn góp phần vào sự thành công ấn tượng của sự kiện lần này.

An ninh được đảm bảo xuyên suốt đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội

An ninh được đảm bảo xuyên suốt đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội

Mặc dù nhu cầu mua vé của khán giả đã tăng hẳn so với đêm diễn đầu tiên song khán đài sậ vận động Mỹ Đình vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Dù vậy không khí trên sân vẫn hết sức cuồng nhiệt ngay khi nhóm BlackPink xuất hiện trên sân khấu. Trong màn giao lưu với khán giả, các thành viên của nhóm nhạc chia sẻ rất thích đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là hai món phở và bánh mì.

Trước đêm diễn, các thành viên của nhóm BlackPink hào hứng chia sẻ dòng trạng thái và hình ảnh trên mạng xã hội bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Việt Nam. Lisa còn khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải dòng viết bằng tiếng Việt: "Hà Nội! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!". Trong khi Jisoo và Jennie tung ảnh cười rạng rỡ khi đội nón lá từ đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội.

Đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội cũng chính là buổi biểu diễn đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng ở khu vực châu Á thuộc tour lưu diễn "Born Pink" mà nhóm BlackPink thực hiện trong năm 2023.

Được biết, hợp đồng độc quyền giữa YG Entertainment với nhóm BlackPink sẽ hết hạn vào đầu tháng 8-2023 (thời hạn hợp đồng 7 năm tính từ ngày nhóm ra mắt 8.8.2016). Mới đây có thông tin về việc hai thành viên Jennie, Lisa chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với YG Entertainment lan truyền, đồng nghĩa với việc nhóm BlackPink có nguy cơ tan rã. Do vậy nhiều người cho rằng 2 đêm diễn tại Việt Nam rất có thể là lần cuối cùng nhóm BlackPink biểu diễn chung với đầy đủ các thành viên trước khi tan rã.

Một số hình ảnh ấn tượng bên ngoài đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội:

Bùng nổ đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink tại Hà Nội ảnh 29