Đêm diễn đầu tiên của nhóm BlackPink tại Hà Nội: Dù nhiều ghế trống nhưng không khí vẫn cuồng nhiệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm nhạc đầu tiên của nhóm BlackPink tại Việt Nam đã diễn ra vào tối nay 29-7. 

Sau một số sự cố đã được khắc phục kịp thời, đêm mở màn cho chuyến lưu diễn của nhóm BlackPink tại Việt Nam đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Mặc dù 19h30 chương trình mới bắt đầu song từ đầu giờ chiều, nhiều khán giả đã kéo đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đa phần trong số này là chưa đổi vé điện tử lấy vòng tay nên phải tranh thủ đổi cho kịp để tối vào xem. Trước đó, ban tổ chức sự kiện này - công ty IME Việt Nam đã có thông báo về việc đổi vé lấy vòng tay và các quy định, lưu ý cần thiết khi khán giả vào sân vận động theo dõi chương trình.

Trang phục đen - hồng được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tham dự đêm nhạc

Trang phục đen - hồng được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tham dự đêm nhạc

Không khó để nhận thấy đông đảo khán giả kéo đến xem nhóm BlackPink là những khán giả còn rất trẻ, đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Nhiều bạn trẻ có cả phụ huynh đi kèm để đảm bảo sự an toàn khi tham dự sự kiện đông người.

2 tiếng trước thời điểm diễn ra chương trình, ngay khi cổng soát vé hoạt động, trời đổ mưa rào cộng thêm mọi ngả đường dẫn đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình đều ùn tắc. Tuy nhiên hàng dài khán giả vẫn kiên nhẫn xếp hàng để chờ qua cửa kiểm soát vào trong sân. Cảnh tượng mua bán vé ngoài sân không còn diễn ra tấp nập như vài hôm trước. Nhiều người vẫn treo băng rôn, thậm chí cầm biển đi bộ để rao bán lại vé với giá thấp hơn nhiều so với giá gốc. Cụ thể, vé Vip có giá gốc 9,8 triệu đồng/vé được rao bán lại với giá 5-6 triệu đồng/vé. Dù đã hạ giá khá nhiều song mức giá này vẫn cao hơn so với nhiều ngày trước, khi vé Vip được bán lại có thời điểm chỉ 10 triệu đồng/cặp. Trên mạng xã hội, việc rao bán vé cũng có phần chững lại. Điều bất ngờ là càng gần đêm diễn, vé rao bán lại càng sát với mức giá gốc.

Không khí nhộn nhịp bên ngoài sân vận động trước giờ chương trình diễn ra

Không khí nhộn nhịp bên ngoài sân vận động trước giờ chương trình diễn ra

Cùng với việc hạn chế truyền thông, ban tổ chức chương trình cũng làm rất chặt khâu kiểm soát vé và an ninh đêm diễn. Cửa soát vé từ bên ngoài được chia làm nhiều khu theo từng hạng mức giá vé. Qua hai cửa kiểm soát, khán giả mới có thể vào trong sân. Theo những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, sân vận động Mỹ Đình không lấp kín 20.000 khán giả như dự kiến, nhiều khu vực bỏ trống.

Trước đó cổng bán vé trực tuyến 2 đêm diễn này Ticketbox đã đột ngột đóng lại sớm hơn dự kiến khi số lượng vé chưa bán hết. Được biết, tiền tác quyền các ca khúc mà nhóm BlackPink biểu diễn sẽ phụ thuộc vào số lượng vé bán ra. Vì vậy rất có thể đơn vị tổ chức sẽ không phải đóng số tiền hơn chục tỷ đồng mà phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đưa ra.

Nhiều khu vực bên trong sân vận động bị bỏ trống hoàn toàn (ảnh: Hoài Oanh)

Nhiều khu vực bên trong sân vận động bị bỏ trống hoàn toàn (ảnh: Hoài Oanh)

Dù không được lấp đầy ghế song không khí sân vận động quốc giá Mỹ Đình vẫn được hâm nóng ngay khi 4 cô gái của nhóm BlackPink xuất hiện trên sân khấu. Sau màn trình diễn mở đầu nồng nhiệt với 3 ca khúc đầu tiên, nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở Kim chi đã gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam bằng cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhóm cũng không quên gửi lời cảm ơn sự chân thành và tình yêu mà khán giả đã dành cho họ, đồng thời cảm ơn vì sự ủng hộ nồng nhiệt dù thời tiết khá nóng bức. Cũng trong đêm nhạc, nhóm đã trình diễn vũ đạo trên nền bản nhạc ca khúc "See tình" của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Đêm nhạc khép lại sau hơn 2 tiếng trình diễn của BlackPink. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì nhóm không hát nhiều ca khúc "hit" như mong đợi. Theo kế hoạch, đêm nhạc thứ 2 của nhóm sẽ diễn ra vào tối mai 30-7 cũng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.