Bới tung đường phố để tìm... vàng!

ANTĐ - Hàng trăm người dân đổ về thi nhau đào bới để tìm... vàng, sau khi có thông tin một phụ nữ ve chai nhặt được cục vàng lẫn trong đống đất đá làm đường.

Từ thông tin một phụ nữ nhặt ve chai bới được một cục vàng nằm lẫn trong đống đất đá làm đường tại thôn 11, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc trước đó, trong suốt 2 ngày 3 và 4-7, hàng trăm người dân đã đổ về chật kín cả một khúc đường này thi nhau đào bới để tìm... vàng. Một đồn mười, mười đồn trăm, có người còn khẳng định mình đã nhặt được cả gần... 2kg vàng khiến cho số người tập trung đến đây tranh nhau đào bới ngày một đông hơn. Chưa biết thực hư việc này ra sao, chỉ biết rằng sự thật là tình hình ANTT tại địa bàn này trong suốt những ngày qua cực kỳ phức tạp và cả một khúc đường đã bị hàng trăm người đào bới tan tành.

Vàng nhiều như... đá!

Có mặt tại khu vực cổng vào thôn 11, xã Hòa Thắng trưa 4-7, chúng tôi ghi nhận có khoảng hơn 100 người đang đào bới các đống đất đá tại đây để tìm vàng. Không chỉ người lớn, cả trẻ em cũng được trang bị cuốc xẻng, xà beng... để đào. Một người dân nhà gần cổng vào thôn 11 cho biết: Không biết có thông tin từ đâu nhưng ngay từ chiều 3-7, hàng trăm người đổ về đông nghịt cả một đoạn đường dài gần 2km vào thôn 11 để tìm vàng. Có người ở tận Cư Jut (Đắc Nông) biết tin cũng đến tìm vàng. Cao điểm nhất là đêm 3-7, mặc dù trời mưa to nhưng người ta vẫn cố gắng bám trụ để hy vọng tìm vàng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đoạn đường mà người dân đổ xô đi nhặt “vàng” nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường vào Viện Nông lâm nghiệp Tây Nguyên do Cty TNHH Hoàng Nam (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) thi công. Trước đó, đơn vị này đã đổ hàng chục xe đá để làm đường nhưng chỉ có 4 xe đổ ngay cổng vào của thôn 11 mới được cho là có lẫn vàng. Đến khoảng 5 giờ ngày 4-7, sau một đêm thức trắng để tìm vàng, một số người đã ra về, nhưng đến 6 giờ cùng ngày, dòng người lại tiếp tục kéo đến tìm vàng.

Hàng trăm người dân tụ tập để tìm vàng.

Hàng trăm người dân tụ tập để tìm vàng. 

Cất công đi tìm nguồn gốc của việc tìm vàng này chúng tôi được nghe kể nhiều câu chuyện hết sức ly kỳ. Chị Lê Thị Diệu (trú xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắc Lắc), người có mặt tại đây từ sớm cho biết: Nghe nói khoảng trưa 3-7, một phụ nữ trong lúc đi nhặt ve chai đã phát hiện trong đá rải đường có lẫn những hạt kim loại màu vàng nên ngồi nhặt. Thấy vậy, nhiều người qua đường đã xuống xem và nhập cuộc.

Cứ thế, vài giờ sau đó, đoạn đường dài hơn 1km đã chật kín người và xe cộ. Một thanh niên gần đó thì lại cho hay: Người đầu tiên phát hiện ra vàng lẫn trong đá và cũng là người nhặt được nhiều vàng nhất là ông Phạm Hữu Tập (nhà ở gần cổng vào thôn 11). Chiều 3-7, trong lúc đang ngồi chơi trước nhà, vô tình ông Tập phát hiện trong đống đá do đơn vị thi công mới đổ để chuẩn bị làm đường có một cục... vàng. Tiếp tục lật bới đống đá, ông Tập đã lượm được cả... một bao vàng.

Không biết chuyện có thật hay không nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, hiện tại đã có hàng chục lời đồn về việc ông A, bà B nhặt được 2-3kg vàng. Chính vì lẽ đó mà mặc kệ cơn mưa như trút nước vào đêm mồng 3 và cả cái nắng chang chang, hàng trăm người vẫn cố bám trụ để tìm kiếm chút vận may.

Em Nguyễn Văn Thành (8 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cũng khẳng định: Từ hôm qua tới giờ có rất nhiều người nhặt được vàng, có người còn nhặt được đến cả 2kg. Bản thân em mặc dù chỉ mới ra tìm vàng nhưng cũng nhặt được khoảng 2 lượng, vừa mang về nhà cất, giờ lại ra tìm tiếp(?).

Trẻ em cũng hăng say với cơn sốt tìm vàng.

Trẻ em cũng hăng say với cơn sốt tìm vàng. 

 Vàng hay đá?

Trái với đám đông đang sôi lên vì cơn sốt vàng, anh Trịnh Tiến Thành làm nghề chạy xe ôm đứng gần đó tỏ ra khá thờ ơ. Khi được hỏi lý do, anh cho biết: “Tôi từng là thợ đào đãi vàng khắp các tỉnh Tây Nguyên, mặc dù đã gác kiếm cách đây 2 năm nhưng bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể khẳng định thứ kim loại đó không phải là vàng. Tôi cũng đã nói rõ nhưng mấy người đó chẳng chịu nghe”.

Chúng tôi cũng may mắn tìm được anh Trần Văn Phương, người đã từng lượm được vàng và đã từng đem ra tiệm bán mấy ngày trước đó. Anh Phương cho biết kết quả kiểm tra tại tiệm vàng cho thấy đúng là có vàng trong số đá trên nhưng với hàm lượng rất nhỏ nên không có giá trị.

Chúng tôi tìm đến CAX Hòa Thắng và được anh Quang Văn Tuy -Trưởng CAX cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, tối 3-7, lực lượng CAX đã nhanh chóng triển khai xuống hiện trường để nắm tình hình và giải tỏa đám đông nhưng sau đó người dân lại tiếp tục tụ tập để tìm kiếm. Không chỉ có người dân địa phương mà rất nhiều người từ huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Krông Ana và các huyện lân cận cũng qua đây tìm vàng. Ông Tuy cũng cho biết lực lượng CAX sẽ tiếp tục theo dõi, vận động bà con ra về, tránh gây mất ANTT địa phương.

Chưa biết cơn sốt đá vàng sẽ tiếp diễn ra sao, chỉ biết hiện tại, với hiện trạng thực tế là hàng ki-lô-mét đường đã bị bới tung lên, đơn vị thi công đoạn đường này sắp tới chắc chắn là sẽ phải mất khá nhiều thời gian và kinh phí để san ủi, làm lại.