Bị giết vì nghi ngờ vợ thông dâm với cháu ruột

Dù vợ ngủ ở nhà cháu ruột một đêm để lánh nạn do mình gây ra nhưng ông Kiên Phươne vẫn đem lòng nghi ngờ, chửi bới, hành hạ vợ. Rồi một đêm, khi đang đứng ở bờ ruộng, người đàn ông luôn say xỉn, đánh đập vợ này đã bị giết chết.

Bị giết vì nghi ngờ vợ thông dâm với cháu ruột

Dù vợ ngủ ở nhà cháu ruột một đêm để lánh nạn do mình gây ra nhưng ông Kiên Phươne vẫn đem lòng nghi ngờ, chửi bới, hành hạ vợ. Rồi một đêm, khi đang đứng ở bờ ruộng, người đàn ông luôn say xỉn, đánh đập vợ này đã bị giết chết.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 24-5 đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tăng án từ 9 năm lên 11 năm đối với bị cáo Thạch Sam Bál (SN 1978, ngụ Trà Vinh) về tội giết người.

Theo án sơ thẩm, ông Kiên Phươne (người dân tộc Khơme) mỗi khi say rượu thường thượng cẳng tay hạ cẳng chân vợ là bà Sô Ly. Vì gia đình, vì con nên bà Sô Ly thường xuyên nhẫn nhịn trước những trận đòn trời giáng của người chồng nát rượu.

Giết dượng của mình, Thạch Sam Bál bị tăng án tù

Giết dượng của mình, Thạch Sam Bál bị tăng án tù

Một lần bị ông Kiên Phươne rượt đánh, bà Sô Ly đã sang nhà cháu ruột là Thạch Sam Bál trốn. Tức giận, ông Kiên Phươne ra lệnh vợ phải về nhưng vì sợ chồng đánh nên bà Sô Ly ngủ lại nhà Thạch Sam Bál.

Kể từ hôm đó, ông  Kiên Phươne luôn nghi ngờ và nhiều lần chửi bà Sô Ly, với lời lẽ cay nghiệt, cho rằng bà Sô Ly đã loạn luân với cháu mình.

Khi Thạch Sam Bál gánh lúa đi ngang ruộng thì bị ông Kiên Phươne hăm dọa sẽ giết chết do dám quan hệ với vợ ông. Bál không nói gì nhưng lại để bụng những lời hăm dọa của dượng.

Sau khi uống rượu, Thạch Sam Bál  nhớ lại mối hận nên đã cầm cây đi tìm ông Phươne “giải quyết”. Trong bóng đêm, thấy ông Phươne đứng ở bờ ruộng nên Thạch Sam Bál ra tay đánh nhiều nhát khiến ông chết tại chỗ.